Tôi phát hiện ra vợ không trung thực với mình trong chuyến đi công tác với người khác giới dù mình đã ngăn cản và cảnh báo. Tôi đã ko kiểm soát được, cãi nhau và cả 2 đã quyết định ly dị dù tôi còn rất yêu cố ấy và thương cho con trai bé bỏng và những công sức mình đã gây dựng. Tôi nghĩ rằng cô ấy còn chút tình cảm với mình và không muốn gia đình tan vỡ. Nhưng việc cố ấy nói dối có hệ thống, dùng điện thoại bí mật thì rất khó bào chữa.
Các bạn giúp tôi có nên ly thân một thời gian không? để xác định lại rõ ràng tình cảm của mỗi người hay tôi tha thứ cho cô ấy, như vậy với môi trường công tác đó tôi ko chắc được cô ấy có sửa đôi ko.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1