Sau gần 1 tháng phát hiện ra chồng nhắn tin chát chít, đt với 1 cô gái. Mình đã và dần lấy lại đc tinh thần. Tối qua Anh vẫn nói: anh ko phản bội em, anh chỉ sao nhãng và trêu gái thôi. Có thể anh ấy quan niệm, phản bội là khi xxx, còn mình thì bảo anh đãn làm giảm niềm tin của em. Anh ấy lại xin lỗi, anh ấy nói mình sẽ nắm tay nhau mãi mãi em nhé, anh chỉ yêu mẹ con em. Nhưng có lúc mình nghe mãi lại thấy đàn ông ai cũng nói thế, rồi chẳng biệt nên tin thế nào.


Ngoài việc anh đổi pass fb, pass Icloud nhưng sau khi m hỏi sao đổi pass icloud, anh bảo ko đổi nhưng có nói pass mới cho m thì mọi hành động đều ko có gì khả nghi, ko gọi điện, ko chát, lo lắng cho vợ con. Và anh aays nóiz: anh ko ngờ chuyện này làm tổn thương em thế. Anh sẽ ko bao giờ làm khổ em, làm em khóc,... Mình cũng ra tối hậu thư: ko có lần tương tự. Anh ok. Nhưng vừa nãy, m mở máy số khác c ít dùng ra thì có tin nhắn của con bé kia chúc mừng sn c mình. Nhưng mấy hnay người nhà mình cầm số này nên c mình chưa biết có tin nhắn này. Theo các mẹ có nên nói với c ko? Các cuộc gọi tin nhắn từ máy này cho con bé đó cg ko có, số máy chính cũng ko có nhưng ko hiểu sao nó biết số này và ngày sn chồng m. Vì trên zalo chồng m để ngày sinh khác. Và từ hôm có chuyện chồng mình Cũng ko vào zalo nữa.


Mẹ nào đã từng phải trải qua tâm trạng này chắc hiểu. Cos thế có 2 trường hợp xảy ra: theo hướng tích cực, chồng mình đang dần rút lui , theo hướng tiêu cực: chồng mình đang cẩn thận hơn và giấu giếm kỹ hơn. Mình không phải mù quáng tin chồng nhưng mình thấy những hành động của anh ấy thì thấy anh ấy đang cố gắng về với gđ, nhưng có lúc mình lại nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.


Mình nên làm gì bây giờ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Abricote