Hàng xóm chung cư suốt ngày đập phá, phải làm sao đây?
Cả nhà ơi, dạo này em bực quá. Tầng trên khu nhà em có một phòng có đứa bị tâm thần. Thi thoảng nó lên cơn, nó lại cầm búa đập ầm ầm. Nhiều lúc cảm tưởng như sập nhà đến nơi ấy. Cứ từ 5h sáng tới 12h đêm, lúc nào lên cơn là nó lại gõ. 2 năm trước còn đỡ, khoảng 1 năm gần đây ngày nào nó cũng đập như điên ấy.
Con em còn nhỏ, nhiều lúc 5h sáng hay 3h chiều cháu đang ngủ, nó gõ cho tỉnh cả ngủ, thương vô cùng. Sao lại có đứa độc ác thế. Mấy người ở tầng em đều có con nhỏ, đều chửi đứa vô đạo đức, vô liêm sỉ ấy.
Em bực quá, quyết truy tìm xem đó là phòng nào, em đi tìm khắp các tầng lân cận. Đâu đâu cũng thấy người ta bảo có một thằng điên ở tầng XXX đấy, đừng dây vào. Em lên tầng đó, mấy hộ xung quanh nó đều bảo nó đóng cửa suốt ngày và đập. Người ta ra nhắc, nó trợn ngược mắt lên như muốn đập người ta ấy. Em nhân lúc nó đang mải đập phá, bấm chuông, nó cầm búa ra trố mắt nhìn em. Thấy nó vừa vung cây búa lên, em sợ quá chạy mất dép.
Mọi người đều bảo nó tâm thần, chấp làm gì đứa vô dụng ấy, việc mình mình làm. Vô phúc vớ phải khu có thằng điên thì phải cố mà chịu. Nhưng em bực lắm cơ. Có ngày con em ốm, mà nó đập rầm rầm từ sáng tới tối. Con bé khóc ê a suốt. Mình cũng muốn phát điên. Chỉ rủa thằng bệnh tật ấy chết đi cho sớm (em có độc ác quá không?). Mà chuyển nhà đi thì nhà em chưa có tiền. Nhiều lúc em muốn bán quách chỗ này đi, tới khu khác, nhưng chỉ sợ tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa. Chồng em bảo, đều là con người, nó bệnh nó điên nhẹ, phải sống chung thôi.
Em phải làm sao đây? Hàng xóm khác chịu được, nhưng em không chịu được mãi thế này đâu. Có ngày mình cũng điên mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi chia sẻ với nhà mình, tớ đi ở trọ 3 lần, thì 3 lần đều phát điên vì hàng xóm.
Lần thứ nhất, hai mẹ con thuê chung...