? Tôi nên làm gì khi chồng chỉ nghe theo lời của mẹ chồng?
? Tôi nên sống như thế nào mới vừa lòng bà mẹ chồng với một tính cách phải nói là điêu ngoa, giả dối, sống hai mặt, trắng trợn?
? Tôi nên hòa nhập với gia đình nhà chồng như thế nào mới bình yên vui vẻ?
? Tôi nên làm gì khi mẹ chồng tôi không muốn tôi được hạnh phúc, vui sướng cùng với chồng, và những gì cần có như sự thành đạt trong công việc, nuôi dạy con cái?
? Tôi có thể làm gì để cho qua mọi quá khứ khi mà mẹ chồng đối xử với tôi tồi tệ?
? Làm sao để xóa đi vết xước giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mẹ chồng và nàng dâu – một câu chuyện mãi không có hồi kết!!!
v.v.... Đó là những câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi, một con bé phải nói là cực hiền lành như cục đất, thật thà, có gì nói đó, cũng có nghĩ trước nghĩ sau nhưng khi gặp người thân trong gia đình là cứ vui vẻ nói chuyện bình thường, tình cảm. Nhưng nó chỉ xảy ra khi tôi ở nhà mẹ đẻ, tôi kết hôn được 3 tháng đầu. Ngày xưa tôi không phải là người chơi bời, tôi được bố mẹ giáo dục rất nề nếp. Tôi quen anh trong vòng 3 năm, vì hai đứa cách nhau hai chục cây số, thời gian yêu nhau chúng tôi cũng tìm hiểu nhau nhiều, anh cũng biết tính của tôi, còn tôi thì cũng biết tính của anh, một người luôn nhiệt tình, hăng hái học hỏi, giúp đỡ những người thân trong gia đình ở khả năng của anh, có chí hướng phấn đấu tốt – đây là những lời khen của ông bà bố mẹ tôi, tôi cũng thấy anh ấy là người như vậy nhưng tôi chưa bao giờ có ý định lấy anh làm chồng. Nói chung tình cảm nam nữ thời sinh viên tôi và anh rất nghiêm túc, lúc đấy tôi học trong cuốn sách “ khi bạn là con gái”, tôi và anh chỉ cầm tay nhau, có những cái ôm chứ không bao giờ đi quá giới hạn...
Từ ngày quen tôi, anh bắt đầu tán tỉnh không bao giờ làm mất lòng đối phương, anh hay đến nhà tôi chơi, khi nhà tôi có cỗ anh luôn xông vào hăng hái làm không một lời kêu ca, tết nhất anh ở nhà tôi từ sáng đến tối mới về, năm đầu tiên tôi còn cảm thấy quý mến anh, năm thứ 2, thứ 3, lúc nào cũng như vậy nên gia đình tôi quý anh, nhất là bố tôi, còn tôi thì bắt đầu thấy bực mình vì nhất là tết, được ngày đi chơi với bạn bè, anh em trong họ thì là anh đến, có 5 ngày tết là anh đến cả 5, nếu như tôi không bảo ngày mai nhà em đi lễ thì là anh vẫn cứ đến... ôi sao lại nhiệt tình thế chứ.... tôi nghĩ, giả như mà lấy anh làm chồng thì có khi nào mình cũng được đi như vậy không nhỉ? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tôi thật sự không muốn lấy anh. Chẳng hiểu sao tôi lại không muốn lấy anh, có lẽ vì tôi sợ cái nghèo, ... Tôi thì ở trong một gia đình có thể gọi là khá giả nhất nhì thị trấn ấy, còn anh ấy thì lại bình thường nhất vùng, có một mẹ, 5 chị gái, chồng tôi là út. Khá giả cũng đều do bố mẹ tôi vất vả làm ra, tôi cũng không bao giờ coi chuyện đó làm nền tảng cho mình, mà phải nói là động lực để tôi có thể học tập và làm việc. Bố mẹ tôi thương tôi nhất, vì tôi hiền lành, nhu mì, tính thẳng thắn nên lo sau này có người bắt nạt, tôi dễ mềm yếu lắm ấy, nhút nhát. Bố tôi rất quý anh ấy, còn mẹ tôi thì cũng bình thường. Mẹ tôi thương tôi, sợ con gái lấy chồng xa và nghèo. Lúc ấy tôi chỉ nói với mẹ cho mẹ yên tâm rằng “ nghèo nhưng anh ấy có chí hướng phấn đấu là được mẹ ạ”, dần dà mẹ tôi cũng quý anh ấy. Còn về phía nhà anh ấy, tôi cũng đến chơi, nhưng ít gặp mẹ anh ấy. Nếu có gặp thì cũng chỉ đến bữa trưa mới gặp. Ngày chơi với nhau tôi ngại đến nhà anh ý, vì tôi chưa bao giờ đến nhà bạn trai. Về sau tôi có tình cảm, nửa không. Lẫn lộn, không biết phương hướng nào. Bởi anh rất quý trọng tình cảm bạn bè, anh em trong họ, cái điểm này làm tôi lo lắng. Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ, bình thường như người ngoài đánh giá sẽ bảo là tốt, nếu giả như bên nhà anh có việc gì đó, mà mình không muốn ở đó cũng khó, hoặc bạn bè có rủ đi đâu thì anh ấy nhất quyết đi, còn mình đi theo rất mệt. ...Nói chung bà thầy bói bảo chúng tôi dù có tách ra cũng va phải vào nhau.
Buồn đời, cứ ngỡ lấy người yêu mình nhiều thì sẽ hạnh phúc, nhưng em đã sai rồi các chị ợ...
Gia đình tôi tổ chức đám cưới, vì là đám cưới lần đầu tiên nên bố mẹ muốn tổ chứ tại nhà, sau khi cưới 2 ngày tôi mới biết, tôi thấy thương bố mẹ nhiều, bố mẹ mong muốn tôi sống hạnh phúc với chồng, gia đình chồng, lúc tôi theo xe về nhà chồng thấy có mấy bác bảo lúc cô dâu lên xe, mẹ cô dâu khóc như mưa. Tôi thấy thương mẹ nhiều. Phải làm gì đó để mẹ không phiền lòng. Vợ chồng tôi lên với bố mẹ buổi tối ngay ngày hôm ấy. Chào hỏi xong,
Mẹ tôi nói: “đám cưới con, bố mẹ cho con hết, tiền đám cưới, các bác mừng mẹ chi vào cỗ còn thiếu, còn tiền của con cho con hết, nhưng phải để dành sau này có việc gì quan trọng thì dùng đến”, hôm nay và hôm qua bố mẹ tổ chức đám cưới hết tiền rồi, phải đi vay Bác Lam 5 triệu để ăn đây này
...Tôi ngạc nhiên tột độ vì tôi không nghĩ bố mẹ lại chi đám cưới của mình hết nhiều vậy, tôi không muốn làm to, chỉ làm vừa vừa thôi... tôi liền bảo: “Của hồi môn mẹ tặng con, mẹ chồng con bảo để ở nhà sợ mất, nên mẹ giữ hộ con luôn, tất cả luôn, nếu thiếu tiền ăn bố mẹ cứ lấy của con mà chi tiêu trong gia đình – tôi vừa trả lời vừa ôm vai bá cổ mẹ,
Rồi mẹ bảo, thế hai đứa để dành được bao nhiêu tiền đi tuần trăng mật rồi?
Tôi hớn hở kể cho mẹ, anh ấy bảo con là đi tự túc, không theo tua, biết đến đâu đi đến đó, chồng con còn bảo tiền mừng đám cưới anh ấy trả mẹ chồng, chỉ để lại 2 triệu thôi, chồng con còn hỏi con là từ thời đi học em để dành được bao nhiêu rồi, lúc đấy con hơi sốc mẹ ạ, ai đời lúc yêu chẳng hỏi đến tiền nong, đến lúc cưới xong rồi lại hỏi câu như vậy. Thế là con bảo em cũng để dành được kha khá, tầm 3 triệu thôi. Vì thời đi học còn tiêu tiền ăn, tiền học, tiền mua đồ dùng.
Mẹ nhìn tôi lạ và bảo, cứ bảo chồng con là đi theo tua, lại an toàn nữa.
Tôi nhìn mẹ phụng phịu: Nhưng chồng con bảo không có tiền. Hay là thôi không đi nữa mẹ ah. ... Hay là đi gần cũng được.. hehe ...mẹ nhỉ..
...Mai bảo nó qua đây xem thế nào, giờ muộn rồi đi về nhà đi.
... Vâng, con muốn ôm mẹ chút, thơm má mẹ, thơm má bố, ôm anh trai, ôm em gái...
Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi lên nhà bố mẹ tôi, nói chuyện một lúc bố tôi bảo: hai đứa chọn tua mà đi, thiếu tiền bố mẹ cho thêm, bố mẹ cũng đi xuyên việt theo tua rồi, cũng được, ăn ngủ nghỉ khách sạn không phải thích à, chỉ có điều là giờ giấc hơi gấp nhưng cũng chấp nhận được. Mẹ kéo tay tôi vào phòng nói : Vì bố mẹ lo lắng cho hai đứa đi cách nhà hàng nghìn cây số, tự đi làm sao đi được, vừa vất vả, vừa mệt, đi có 4 ngày 3 đêm, hôm sau lại đi làm luôn thì lấy sức đâu mà làm hả con, nghỉ thì sếp con không cho nghỉ nhiều rồi đúng không, thôi nghe lời mẹ, giữ gìn sức khỏe mà đi theo tua, vừa nhanh vừa an toàn. Tôi gật gù tán thành ý kiến của mẹ, tôi ra ngoài nhà bảo chồng, bố mẹ nói cũng đúng, nhưng bố mẹ em vừa mới tổ chức cho em xong không còn tiền phải đi vay tiền ăn kìa, em không muốn bố mẹ vay cho em. Chồng tôi cũng chỉ bảo uh, rồi tính sau, cứ vào nhà xem bố mẹ bảo sao đã.
Chắc sau một đêm bố mẹ tôi suy nghĩ, liền bảo, anh trai con đỗ đại học được thưởng 20 triệu, mẹ vẫn giữ số tiền này, anh trai con cũng bảo cho em Quỳnh lấy chồng chẳng biết tặng em cái gì, còn bảo cho em tiền này đi tuần trăng mật. Hai vợ chồng con cầm lấy mà đặt vé theo tua..
Chồng tôi mới đầu bảo, thôi anh Hưng cứ cầm mà để dành đi vợ chồng em tự đi cũng được, cũng không lạ lắm đâu, như kiểu đi phượt ấy, bố mẹ cũng không phải lo...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Chồng lương 10 triệu mà ko dư dả bao nhiêu đám cưới mẹ chồng cho con sợi dây 1...
Em lấy ck em cũng chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng ck...
Em lấy ck em cũng chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng ck...
Khi...