Mình và vợ quen nhau được 3 năm thì cưới đến nay cũng được 4 tháng. Bên gia đình mình cũng không có điều kiện còn gia đình Vợ thì ngược lại. Nói chung đúng kiểu không môn đăng hộ đối. Thực ra đó cũng không phải vấn đề lớn nếu như không có một vài lần mình đọc tin nhắn Vợ trò chuyện cùng một vài người bạn thân của Vợ.
- Vợ có 3 người Bạn thân hay nói chuyện việc gia đình bên nhà chồng có vấn đề gì vợ mình cũng đưa ra trao đổi và đánh giá với Bạn. Nhiều lúc đọc những câu như " Mày lấy phải nhà đấy là khổ rồi" hay " Gia đình nhà Chồng mày phức tạp thật" tuy rằng bên gia đình Mình cũng phức tạp nhưng mình cũng không để Vợ phải đối mặt với mấy chuyện đó khi về bên nhà mình. Bố Mẹ vợ thì không nói gì cũng thông cảm điều kiện gia đình bên nhà mình, nhưng còn Vợ thì ôi thôi tâm sự đủ kiểu với Bạn nào thì "Mày yên tâm nhà mày còn giàu lắm"...vân vân.... Mình khuyên mãi Vợ chuyện gia đình thì hai Vợ Chồng ngồi nói chuyện chứ Em suốt ngày tâm sự với Bạn về Chồng Em thế này, Chồng Em thế kia thì giải quyết được gì. Nhưng Vợ chỉ nói. Em cần người tâm sự hoặc Em biết rồi để rồi những ngày sau đó là cả một chuỗi những câu chuyện tâm sự tiếp tục. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, Mình thì đi làm xa cũng muốn tranh thủ thỉnh thoảng nghỉ về thăm Vợ mà nhiều khi thấy đường về xa quá. Không biết được cuộc hôn nhân này tồn tại được bao lâu nữa ? Mệt mỏi !