Tụi mình quen nhau đã 3 năm hơn rồi, 2 đứa lại bằng tuổi nhau ( tuổi Tuất - 82), tháng 11 này tụi mình sẽ đám hỏi và sau đó là đám cưới . Tụi mình vẫn thường hay khắc khẩu nhau nhưng sau mỗi lần thì mọi chuyện không có gì hết, nhưng cách đây 10 ngày thì mọi chuyện lại trở nên hết sức tồi tệ. Cũng là cãi nhau như mọi lần, nhưng rồi anh quyết định chia tay vì 1 lí do là hôk hợp nhau, mình không tin và không muốn chia tay nhưng rồi anh nói với mình là anh không còn yêu mình nữa, anh đã yêu 1 người khác lâu lắm rồi, giữa mình và anh không còn tình nghĩa gì nữa., Mình nói như vậy là sao, trong khi trước đó 1,2 ngày anh còn hí hửng rủ mình đi may áo dài đám hỏi. thế mà bây giờ lại như vậy, mình nói là mình không tin và mình không muốn anh đem lí do tàn nhẫn đó ra nói. Mình hỏi anh là anh đã quen và iiu người đó bao lâu rồi, Mình hỏi như thế không phải để trả thù hay níu kéo gì anh hết mà là mình muốn biết rõ thời gian để có thể xem xét lại thời gian đó anh có gì khác biệt không?


Anh cứ một mực không trả lời gì thêm,. anh nói là đừng nhắc đến người đó. Sau đó thì mình buồn bã trở về nhà, thì anh lại nhắn tin cho mình nói nếu anh không nói với mình như vậy thì mình không để anh yên tĩnh . như vậy là sao? mình cũng không hiểu nữa. 1 đằng thì mạnh miệng nói là hôk còn iu, 1 đằng thì ntin giải thix.


Mấy ngày qua mình mệt mỏi và buồn bã lắm, rồi anh lại ntin như vẻ quan tâm mình lắm. rồi anh nói là cho anh thời gian đi để anh tĩnh tâm 1 xíu. rồi tứ 7 vừa rồi 2 đứa lại cãi nhau rồi anh lại đem lí do chia tay đó ra nói với mình. Mình đau lắm mình hận anh lắm. anh không thể xem mình như trò chơi of anh, lúc vui thì nói là wan tâm này nọ. lúc buồn thì lại đem lí do đó ra nói với mình. Mình đã nói cả đời này không bao giờ mình tha thứ cho anh.


sáng hôm qua, anh lại đi theo năn nỉ mình, anh nói trong đau khổ rằng anh sợ nhà em cấm anh và em quen nhau, anh sai rồi em, anh xin lỗi em về tất cả, anh sai rồi, cả đời này anh không có ai hết, cả đời này anh chỉ yêu 1 mình em mà thôi." như vậy là sao? anh nói mình với anh tạm xa nhau 1 thời gian.....


Mình cũng không hiểu hiện giờ anh muốn cái j nữa,. dứt thì không, muh wen thì không muốn là sao.


tội nghiệp gia đình 2 bên, 2 bà mẹ buồn và thương tụi mình lắm. Nhất là mẹ of anh....mẹ chỉ coi mình là con dâu of mẹ mà thôi. Mình phải làm sao đây. Tháng 11 này là mình phải đám hỏi rồi.........mình hôk biết phải chờ anh đến bao lâu nữa.....mõi ngày mình đều nhớ anh nhiều hơn.........nhớ lắm lắm