Thật là ngại khi phải viết ra điều này....Nó làm mình suy nghĩ rất nhiều rất rất nhiều trong những ngày vừa qua...Chả là trước khi mình cưới chồng...mình đã lầm lỡ với một anh bạn...Nói ra thì thật đáng trách..chồng mình lúc ấy đang có cong tác ở nơi xa..cm chấp nhận yêu xa dù nhiều trở ngại phía trước...gần đến ngày anh về mình vs anh bạn kia lại chớm say nắng...haizzzzz việc gì đến cũng đến...trước ngày chồng về hai đứa tâm sự vs nhau ko thể đến được nên phải dứt khoát từ bỏ....cố gắng rồi còn lo cho tương lai phía trước...Sau đó khi chồng mình về...hai đứa có qh với nhau đc 3 ngày thì cm phải chia ra làm thủ tục cưới xin ...Chuyện không ngờ đã đến...mình đã có em bé...Và giờ thật sự mình phân vân không biết đứa con của ai...Mẹ chồng mình cũng cứ nghi ngờ bảo thằng con mình mới về mà con này đã có ngay luôn kì lạ thật:((((


Sau này đứa bé mà ra đời thì không biết ra sao nữa...giờ ngày đem mình hoảng loạn tinh thần...thấy lỗi lầm gây ra quá lớn...Đêm cũng khó ngủ hay mơ linh tinh...Mọi người cho mình lời khuyên với...mình phải làm sao bây giờ ạ?????