Chuyện là cuối tháng 3 này em cưới, mà mẹ em ko cho đưa dâu với lý do em tuổi Quý Hợi, nếu cho nhà trai rước dâu thì gđ e sẽ làm ăn ko tốt (có khi là đi xuống luôn), bên nhà trai cũng chìu ý mẹ em rồi. Nhưng bản thân em thì ko muốn vì:
1. Tụi em về trước thì có khi mọi người lại nghĩ là tụi em "có gì" nên mới ko cho rước dâu
2. Em đã nói đồng nghiệp trong cty là ở lại nhà em chơi rồi chủ nhật đưa dâu mà giờ em lại đi về trước thì cũng ngại quá
3. Em cũng nói mấy đứa bạn em đưa dâu thế mà giờ em lại đi trước thì lại ko vui, hix.
Theo kinh nghiệm các mẹ trong chuyện này thì em nên làm gì? 1 là chìu ý mẹ , hay là tìm cách nào để thuyết phục mẹ em cho rước dâu ?:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1