Chuyện nhà em thế này ạ


V/C em yêu nhau 7 năm rồi cứoi nhau năm 2005. Bây giờ có 2cháu rồi ạ


- Năm 2006 nhà em mang thai cháu đầu,do dk chưa có nhà phải đi thuê ờ nên v/c em bàn để gấu về nhà ngoai(NHÀ 1) dưởng thai và sinh luôn


-Trong tg này em ở sg làm,củng ở ké nhà bên gấu cho đỏ tốn tiền trọ(NHÀ 2) (chung cùng em vợ có nhà riêng nhưng chưa vơ) hằng tháng em chạy về thăm gấu.KT thời điểm này đủ cho 2 vơ chông tiêu sài thỏa mái thôi


- Khi SINH xong cháu dc 6 tháng thì em đưa vô sg lại thuê trọ ở tg,sau đó mẹ vợ thấy chật chội cho cháu quá nnên nói v/c em về NHÀ 2 ở cho khỏi tốn tiền(TG này cháu làm đủ nuôi cho cả nhà gấu thì chăm con)


-Khoảng năm 2008 thì gấu em nói về lại NHÀ 1 để mở tiệm tóc làm kiếm thêm tiền và gửi f1 ờ nhà trẻ cho cháu học(tg này em lại tiếp tục chạy ra chạy về thăm hai mẹ con)


-Năm 2011 thì nhà NỘI mới mua cho v/c em cái nhà và em lại đưa vô sum hộp và củng mang bầu cháu thứ 2( lý do nhà nội k mua nhà và giúp đở vc em từ ban đầu mới cứoi là do em bất đồng ý kiến với bố nên bố em cho em tự bơi ngoài xh cho biết


dù rằng thời điểm đó bố em thuộc dạng có tiền)


VÀ MÂU THUẨN CỦA CHÚNG EM BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY


- SINH cháu thứ 2 xong thì gấu em thay đổi hhoàn toàn :NÓNG TÍNH HƠN,CẰN NHẰN NHIỀU HƠN,ÍT THÔNG CẢM CHO CHỒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦNG NHƯ GIA ĐÌNH( Trong tg này KT lại eo hẹp quá em thất nghiệp làm lúc có lúc k nên cuộc sông gd dc bên vợ tài trợ thêm khoảng 30% chi tiêu cho cả tháng)


-Lúc cháu thứ 2 dc 6thángg thì gấu em mở tiệm tại nhà em và làm kiếm thêm lúc này thì KT kh1\á hơn chút .


( TÓM LẠI LÀ TRONG TG TỪ ĐẦU TỚI GIỜ LÀ EM NHỜ SỰ GIÚP ĐỞ BÊN VỢ NHIỀU VỀ AN -Ở -CHĂM KHI GẤU SINH...)


Tối hôm qua em đi làm về thì vợ gây chuyện k đáng và bắt đầu tuôn ra đỉnh điểm


EM LÀ THĂNG ĂN BÁM NHÀ VỢ CHO ĐẾN TẬN ĐÁY QUẦN RỒI VÔ ƠN, LÚC TRƯỚC THÌ CHẲNG CÓ GÌ BÂY GIỜ CÓ NHÀ RỒI THÌ CHẢNH COI K RA GÌ.....( em thì chẳng làm gì cho bên nhà vợ buồn cả các BÁC ạ....) mấy năm trước đôi lúc v/c cải nhau em nện cho vài cái rồi gấu gọi điện thoiạ về mét thôi


MÀY LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG K RA GÌ LÀM K NUÔI NỔI VỢ CON THÌ DẸP LUÔN ĐI LI DỊ THÌ LI DỊ......


EM cay lắm các bác ạ.sáng ra em viết đơn li dị liền nhưng em thương 2f nhà quá các bác ơi(đây là điểm yếu của em chắt gấu biết) cháu nó k có tội gì bây gườ phải gánh hậu quả của cha mẹ...


EM xin các BÁC tư vấn cho em với em đang rối lắm ...tình cảm với gấu thì qua nhửng lời nói này giảm d8i của em 80% tình cảm của em dành cho gấu, h em chỉ còn trách nhiệm gia dình thôi


EM vì con bỏ qua thì sau này làm sao sống dc khi trong tư tưởng đả k tôn trọng nhau ...liệu có hạnh phúc k ạ


EM thì k trai gái cờ bạc gì đâu ạ chỉ thích vui bạn bè anh em nhâu thôi nhưng k la cà ở quán mà là tại nhà tự xủ....nhà hết tiền nhưng bạn bè đến thì bia bọt chứ k nước chè ...nên 10lần nhậu thì gấu em cằn nhằn hết 3 ạ vì k tiền mà còn bia bọt(gấu em củng tham gia mồi nha )


em phải làm gì đây các BÁC ƠI..