Chào các bạn!



Đứng trước "ngả rẽ" của cuộc đời, tôi đang phân vân không biết nên đi về hướng nào, mong các bạn cho tôi lời khuyên!


Vợ chồng tôi cưới nhau được 14 ngày thì phát sinh mâu thuẫn, cô ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó 3 tháng, tôi liên tục đến nhà cô ấy để hàn gắn tình cảm nhưng cô ấy không gặp mặt, không nghe điện thoại (lỗi do cô ấy nhiều hơn tôi). Sau 4 tháng, tôi đến nhà nói chuyện với cô ấy và BM vợ mong cả 2 quay lại nhưng cô ấy nói "không thể sống với nhau được". Vì vậy, tôi không đến nhà và thăm hỏi nữa. Khi mang thai 7 tháng, cô ấy đã 2 lần gửi email tới tôi chửi tôi và cả gia đình tôi nữa. Vì suy nghĩ cho đứa con nên tôi im lặng, không trả lời và không liên lạc gì.


Khi cô ấy gần sinh, tôi đã gửi thư cho cô ấy, nói rõ nguyên nhân và suy nghĩ của tôi. Một tháng sau, tôi nhận được trả lời bằng sự xúc phạm tôi và gia đình tôi (mâu thuẫn riêng của 2 vợ chồng, gia đinh 2 bên không có lỗi).


Tôi đi công tác xa nhà, cô ấy sinh con không báo gì cho tôi và gia đình tôi, BM cô ấy cũng không báo cho BM tôi (BM 2 bên ko có mâu thuẫn). Gần đây, tôi về nghỉ tết, đến thăm con mình, thái độ của gđ nhà vợ vẫn bình thường, cô ấy đề nghị "cho tôi cơ hội quay lại". Trước sự kiện này, tôi suy nghĩ rất nhiều:


1. Vợ tôi - người có ăn học nhưng suy nghĩ và lời nói "chợ búa" với tôi và gia đình tôi.


2. Chấp nhận quay lại, bản tính con người này có thay đổi không? Tương lai tôi và gđ tôi sẽ thế nào với con người này?


3. Vợ tôi có nhận ra được giá trị của hôn nhân, giá trị của bản thân cô ấy, giá trị của những cái cô ấy đang có khong?


4. Cô ấy có "dây thần kinh xấu hổ" không khi phải đối diện với gia đình tôi? nếu có "xấu hổ" thì mới có tâm và thấy được giá trị cuộc sống.


5. Gia đình tôi nền nếp, ko thể muốn đi là đi, muốn về là về được. Vì vậy, sự quay về (nếu có) tôi cần đặt điều kiện gi?



Thực sự rất khó khăn với tôi lúc này. Tôi mong nhận được lời khuyên từ các bạn.



Để hiểu thêm về việc này, các bạn vui lòng search: "lối thoát nào cho cả hai" thì sẽ hiểu thêm về khó khăn của tôi.



TRân trọng!