Vợ chồng em đã lấy nhau đc 5 năm , và có một bé trai năm nay 4 tuồi.


Nhưng cách đây hơn một năm , chồng em từ khi chuyển sang làm quản lý nhà hàng ,cách đây 3 năm thì sáng đi làm đến tối mịt mới về . Một tháng 30 ngày thì 20 ngày say và thường về muộn vào lúc 11h hoặc 12 h đêm.Em đã nói thẳng với anh ấy rất nhiều lần và anh ấy hứa sẽ sửa đổi, nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy !


Nhưng khoảng hơn 1 năm nay , thực sự em không còn tình yêu với chồng nữa, em sống chủ yếu là vì con


Cách đây 5 tháng, em có quen một người con trai kém em 2 tuổi ( năm nay em mới 30 ). Anh ấy suy nghĩ rất chính chắn và già dặn . Anh chăm lo cho em mọi cái em không có ở chồng. Anh ấy có mọi điểm mà chồng em không có . Lúc đầu em thực sự chỉ thích anh ấy thôi. Nhưng khi anh ấy biết em có gia đình, biết hoàn cảnh em như vậy , nhưng anh ấy vẫn yêu em . Kể từ lúc đó thì em thực sự xúc động và yêu anh ấy


Rồi thời gian vừa qua, khi anh ấy uống rượu về xúc phạm em , đánh em .Mỗi lần anh ta đánh em cứ như em là kẻ thù vậy , anh ta cứ nắm đấm nhằm mặt em mà đánh . Em đã không thể chịu được nên bỏ về nhà mẹ đẻ.


Rồi mọi chuyện bố mẹ đẻ em cũng biết em có yêu người khác. Bố mẹ khuyên em nên về hàn gắn lại gia đình ,vì bố mẹ nghĩ em vì người con trai khác nên như vậy (Mọi chuyện trước đấy không bao giờ em nói cho bố mẹ đẻ biết, chỉ duy lần này anh ấy đánh em thì bố mẹ em biết ). Em thực sự không còn yêu chồng nữa, nhưng em cũng rất thương con và nhớ con. Em đã quyết định quay lại vì con, em chấp nhận hi sinh tình yêu với người khác để về với con .


Em làm thế là đúng hay sai, vì con em đã không li dị để đến với tình yêu của mình . Anh ấy rất yêu em , và còn muốn cưới em nếu em ly dị chồng