Đầu năm mà buồn quá. Đã 2 ngày vợ và con trai ở nhà bà ngoại. tối 2 tết mình cùng mấy bạn cấp 2 đi chơi tết nên về khuya 11h gì đó. Vợ ở nhà gọi điện cho...mình ko chắc chắn đó là số của bạn trai cũ (bọn mình đã cưới nhau được 3 năm). Sáng hôm sau vô tình lấy điện thoại của vợ để gọi điện cho bà ngoại nói là vợ chồng lên bà chơi thì máy vợ hết tiền hỏi vợ bảo em cũng ko biết, có gọi cho ai đâu mà máy hết tiền. Mà mình nhớ hôm trước vợ bảo máy em còn hơn 100k. Mình gọi điện đến 18001090 hỏi thì cô tổng đài nói có một cuộc gọi lúc 21h hôm mùng 2 (dài gần 2 tiếng) và chỉ cho biết 3 số cuối. check cuộc gọi đi thì chẳng có số nào lạ và trung với 3 số cuối mà tổng đài cung cấp hỏi BX cứ quanh co nói là em ko gọi, chán chẳng buồn hỏi gì nữa. Hôm sau vẫn cho 2 mẹ con lên bà ngoại và mình về nhà. Vợ gọi điện bảo anh lên với 2 mẹ con nhưng mình thực sự mất niềm tin vào BX quá. Mình phải làm sao đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1