Mình có một rắc rối nhỏ muốn nhờ các bạn tư vấn giúp mình.
Chả là mình có một cô bạn thân làm giáo viên C2. Hôm qua cô ấy kể cho mình một chuyện khá...tế nhị: Buổi sáng ngủ dậy thấy chồng mộng tinh, mới hỏi chồng tối qua mơ gì mà lại thế. Chồng cười cười bảo mơ đi cặp bồ. Vợ hỏi thế bồ là ai. Chồng bảo không biết. Lời qua tiếng lại. Vợ thì cứ bảo chắc chắn anh thích cô nào thì mới mơ ngủ như thế, và hẳn là có tư tưởng bồ bịch gì đây (thì trên báo vẫn bảo ngày nghĩ gì tối sẽ mơ về chuyện đó) chứ 2 vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường (tuần 3-4 lần), có phải đi công tác lâu ngày đâu mà đến nỗi wet dream như thanh niên mới lớn thế.
Hiện giờ đã là 2 ngày trôi qua và 2 vợ chồng bạn mình vẫn đang giận nhau. Mình chả biết an ủi bạn thế nào, chỉ bảo sao giống y câu chuyện cười về anh chồng ngủ mơ lấy vợ bé.
Các bạn cho mình hỏi đàn ông đã có gia đình có hay "have wet dreams" không, và cho bạn mình xin lời khuyên với (mình có hỏi chồng nhưng chồng mình kêu "anh không biết" - chả biết ông này có đang giấu mình không nữa)