Chào Các Bạn,


Mình có chuyện này khó nghĩ quá, không biết phải làm sao ,các bạn cùng góp ý dùm mình được không ?


Số là mình muốn ly hôn với chồng vì không thể chịu đựng cách sống mập mờ ,không định hướng cho tương lai để dễ vượt qua khó khăn, chỉ sông theo bản năng ,không tính toán trước sự việc diễn ra như thế nào để chịu trách nhiệm những việc mình tạo ra, cho nên khi gặp chuyện trắc trở là văng tục ,chửi thề um sùm, mình lo sợ các con sẽ bị ảnh hưởng quá và mình không chịu đựng nổi,sẽ phản ứng không hay lại ,rốt cuộc mình cũng không ra gì ! Nên mình muốn kết thúc hậu quả không hay này! Trước đó ,mình đã tạo cơ hội và đề ra ý kiến ai có khả năng gì thì nên giữ lấy điều đó và làm cho tốt hơn ,như anh ta có khả năng làm ra tiền thì để đầu óc lo cho công việc thôi , còn mình sẽ quản lý hết mọi chuyện chi tiêu ,nội trợ, lo cho con ăn hoc (vì lúc này mình đã nghỉ làm rồi ),chỉ cần thinh thoảng anh ta động viên tinh thần đúng lúc cho mình và các con là được rồi, nhưng anh ta không chịu và nói là tiền của anh ta làm ra ,anh ta phải giữ và mỗi lần chi trả cái gì ,đều vang lên điệp khúc rên rỉ ,không khí , gia đình thật năng nề ! Suốt ngày so đo với mình từng đồng, mà để mất đi cả chục triệu mà anh ta không biết, mình đã nhắc nhở rồi mà anh ta cứ phớt lờ đi ,không chịu kiểm tra ! Vậy mà vẫn chưa sáng mắt và vẫn tiếp tục hung hăng,bạo lực trong nhà, yếu đuối với bên ngoài mà mình gọi là "khôn nhà ,dại chợ " đó ! Hầu như moi chuyện anh ta đều đánh giá theo ký ức của 20 năm về trước. Chán chường quá, minh li dị cho xong .theo luật sẽ phân đôi tài sản,bán nhà chia 2. Hoăc 1 trong 2, ai ở lại thì đưa 1 nữa cho người kia đi ra, riêng anh ta có nhiệm vụ phải chu cấp hàng tháng cho 2 đứa mà còn chưa thực hiện được nữa là ! Ra luất sư để họ làm cho phân minh , tự đông Hãng sẽ cắt tiền lương của anh ta cho 2 đứa thì dễ thôi, nhưng vốn bản tính anh ta như trên , mình không biết chuyện gì sẽ xẩy ra ,anh ta có hành động điên cuồng gì nữa, các cháu và mình có được bảo toàn tính mạng không ? mình giống như đang ở tình trạng sống dở, chết dở ,vây đó ! Còn nếu kết hôn lại mà anh ta vẫn vậy thì mình phải lam gì đây các bạn ơi. Ai có kinh nghiệm xử trí chuyện này ra sao cho minh biết với nhé.!!!!!!!