Gia đình nhỏ không yên ấm, rất cần mọi người giúp!
Chào các bạn! Mình là độc giả của chuyên mục này khá lâu rồi, theo dõi khá nhiều topic của các mẹ, các bố về vấn đề giải quyết chuyện gia đình với hy vọng qua những câu chuyện của mọi người sẽ tìm được một lời khuyên hay đúng hơn là một giải pháp hiệu quả nhất cho trường hợp của mình. Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Rất mong được các mẹ cho ý kiến để mình có đủ quyết tâm chọn một giải pháp tốt nhất cho các con của mình hiện nay và cả tương lai sau này.
Cuộc hôn nhân của mình sắp bước sang năm thứ 23. Trong 17 năm đầu, có thể nói gia đình mình là một gia đình hạnh phúc nhiều người ngưỡng mộ, ngoại trừ việc hay nhậu và thường xuyên say xỉn của chồng. Cuộc sống tưởng như vậy cũng tạm ổn. Song cuộc đời thật lắm chữ “ngờ”. Chồng mình có người phụ nữ khác trong những ngày mình bầu bí và sinh nở bé thứ 2. Đau khổ, tuyệt vọng, suy sụp vì niềm tin bị đánh cắp. Cộng thêm thái độ né tránh, bỏ mặc mình trong vật vã, đau khổ của chồng. Mình đã định tìm đến cái chết nhưng nghĩ đến 2 con mình lại không đành.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi với suy nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn với chồng. Mình cố gắng thay đổi bản thân, gần gũi, chia sẻ với chồng nhiều hơn, làm đẹp mình hơn, ... Và sự bình yên cũng trở lại với gia đình mình cho dù niềm tin vào chồng không còn và tình yêu với chồng đã vơi đi rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1