Em là một cô gái độc thân, 27t, yêu tự do, em sẽ stress nếu bị gò bó. Em phải nói thế để các mẹ biết em rất tức tối khi bà chị họ em muốn gò ép dạy dỗ em theo chuẩn mực của chị.


Chị em là giáo viên. Trước dạy ở hn2 được anh rể chạy về dạy hn1. Trước nay em không thích chị ấy, nhưng vì anh chị họ là những người có mối liên hệ với gia đình mà em luôn miễn cưỡng xã giao.


Chị họ em thối mồm cả nghĩa đen nghĩa bóng. Cái bệnh này chẳng khác gì hôi nách, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, mỗi lần nói chuyện em phải tránh đối diện và lảng đi, nói càng ít càng tốt, chị ấy loa lên em hỗn hào khinh thường chị.


Mọi chuyện bắt đầu khi anh rể xin cho em vào làm cùng công ty của anh. Anh rể em giỏi giang, tính tình tốt đẹp được nhiều người quý mến chứ không riêng gì em. Em coi như anh của mình và không có tình cảm gì đặc biệt hơn.


Em đã từng yêu nhưng đã chia tay. Có 1-2 anh có gia đình có địa vị gạ gẫm và nói yêu em nhưng em trốn hết. Em không thích đàn ông có vợ dù có tâm lý chiều em thế nào.


Nhưng thói đời chó cậy nhà gà cậy chuồng vợ cậy chồng mà chị họ luôn can thiệp vào công việc đến ăn mặc và cả tình yêu của em luôn.


Trong khi anh rể em hỏi định hướng tương lai của em, chị ấy xen vào bảo em thế nà thế kia thì nên theo ý chị ấy mới hợp lý. Em muốn theo ý mình chị ấy rủa không nghe thì để đấy xem.


Chị em không có tý thẩm mỹ gì về thời trang. Chị hoàn toàn không có khái niệm đó. Vâng em tôn trọng cuộc sống giản dị của chị nhưng chị không tôn trọng kiểu cách của em.


Em đi làm ăn mặc rất kín đáo nghiêm chỉnh. Nhưng đi chơi em mặc váy dài chị ấ ý kiến từ dáng giày cho tới màu sắc. Đi club mặc đồ gợi cảm tý thôi chị phán cho câu đua đòi. Bóng gió em ăn chơi. À vâng chị là bầu trời tư cách.


Chuyện chia tay em không lấy làm vui, đó là lý do em sống khá khùng. Chị ấy chưa bao giờ là người đủ tinh tế để em chia sẻ chuyện riêng nhưng máu đâm thọt vào để đưa ra lời khuyên đúng đắn như cuộc sống chị đang có.


Chị từng làm điều đó với nhiều đứa ngoan ngoãn hơn em vã dĩ nhiên em thấy chúng nó đụt đi từng ngày thế nào. lúc nào cũng phải hỏi ý chị


Em càng tích giận càng tránh ra mặt nhìn thấy chị, chị lại xấn vào gây hấn với em. Đến khi cãi nhau chuyện công việc chị khăng khăng em cố chấp, anh rể ủmg hộ suy nghĩ của em.