Lại 1 một tuần nữa trôi qua..... nó dài quá! mẹ nhớ bố con nhiều lắm cu Bop ah. Bố con bảo cuối tuần này bố về thăm mẹ con mình mà bây giờ đã là thứ 7 rồi vẫn chưa thấy bố con đâu. Nhiều lúc ở nhà 1 mình thấy tủi thân quá:-S ngồi ôm gối và khóc...Căn nhà quá rộng mà chỉ có mẹ và con kun già thôi, vắng tanh..chán ngắt. Nhưng mẹ không giận bố con đâu, mẹ biết bố đi làm xa để mẹ bụng to ở nhà không yên tâm tẹo nào nhưng biết làm sao được, bố bảo bố phải đi làm mới có tiền mua đồ và chào đón cu Bop của bố mẹ ra đời chứ...! mỗi lần bố con về là bố lại dành hết việc của mẹ, bố sợ mẹ đi lại nhiều vất vả, nhiều đêm mẹ không ngủ được vì cu Bop của mẹ đói, và bố con là người đi nấu cho mẹ ăn đêm ấy, nhiều khi mẹ chưa ăn xong thì bố con đã lăn ra gáy o..o rồi.hiiiii. Ah còn chuyện này nữa mẹ sẽ kể cho cu Bop của mẹ nghe nhé; Lần ấy, vì không thấy cu Bop phá mẹ nên bố đã chở mẹ đi siêu âm, lúc về bố có bảo mẹ, từ bé đến giờ bố chưa sợ cái gì mà lần nay bố sợ quá,bố run đến lỗi không đứng vững,hai đầu gối cứ đập vào nhau, bố con phải bám vào cánh cửa rồi ngồi tệt xuống đất, đến khi trên màn hình có ảnh con động đậy bố mới cảm thấy bình tâm trở lại đó. Bố yêu cu Bop thật nhiều phải không....cu Bop ah, bố là một người đàn ông tuyệt vời của mẹ, bố có dáng người thư sinh và khuôn mặt thì thật hiền. Bố sinh ra trong điều kiện khá giả nhưng mẹ chưa bao giờ mẹ thấy bố ỉ lại việc gì cả. Một năm nay vì kinh tế suy thoái nhà mình không được như trước bố không tỏ ra chán trường hay một hành động lố bịch nào, bố quyết đinh phải đi làm xa nhà để tìm kím cơ hội mới và việc gì bố cũng làm miễn sao việc đó không xấu và kiếm được nhiều tiền cho mẹ và cu Bop...mẹ thật may mắn khi lấy được người như đàn ông như thế. Và con cũng thật may khi có một tấm gương như bố...hãy thật giống bố con nhé... cầu mong năm nay mọi chuyện sẽ tốt,bố sẽ lấy lại được tất cả và gia đình mình lại bên nhau như xưa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1