Mình đang rất đau đầu muốn Tìm cách dạy em trai hư.Em trai Mình 18 tuổi còn mình 24 tuổi. Em trai Mình từ bé Kha ngoan, Học tốt và con gái, ít nói, ít giao lưu bạn bè. Nhưng cũng Khá hiếu động và hay nghịch vặt trong nhà. Em Mình toàn Học trường chuyên cấp 1,2. Đến cuối lớp 9 có triệu chứng theo bạn ham chơi điện tử và chểnh mảng Học. Nhưng Vẫn đậu lớp chọn cấp 3. Vì Học xa Nhà không có bạn đi cùng nó đòi chuyển Trường ở lớp 11. Mẹ tôi chiều em nên chuyển về trường gần nhà. Vẫn Học lớp Chon ở đây nhưng Trương này môi Trương giáo dục không tốt lắm, có cả lớp bán công học sinh hư hỏng nhiều. Ngay cả trông lớp Chọn của nó cũng có các thành phần hư hỏng con nhà giàu bố mẹ gửi Học. Từ Học khá nó lại có môi Trường game, theo bạn xấu ăN nói Ngổ ngược. Lại dính vào yêu đương nên lô đề. Có Khí còn Nói dối Bố mẹ đóng tiền Học, trộm vặt đồ bố mẹ bán lấy tiền ham chơi. Năm 12 còn theo bạn cắm xe bỏ đi. Bố mẹ đi Tìm về và trả cục nợ cho nó. Từ đó nó được nước ham chơi không nghe lời bố mẹ. Bố đánh nó còn khùng lên đánh lại. Sau thi đậu tốt nghiệp nó thi quân sự nhưng được 8điểm đh Khôi a nên trượt. Khối b nó được 12,5 nên nó tự đăng kí Học cao đăng tài nguyên môi trường Học. Cả nhà không cho đi học Nhưng nó tự Động đi. Ra hà nội Học mấy tháng nó tự về bảo ôn thi lại quân sự. Vì nhóm bạn cùng lớp cấp 3 nó hồi xưa cùng nó bỏ đi toàn Nhà giàu nên bố mẹ chúng chạy cho đi Học quân sự cả. Nó lại thích thi lại. Về nhà nó đi Học ôn nhưng lại chơi cùng hội bạn xấu gần nhà hơn tuổi, ham cờ Bạc, lại yêu đương vớ Vẩn, ham chơi rượu chè, nghiện game, ăn nói hỗn xược, tóc xanh đỏ, lô đề, rượu thuốc.Đi Học ôn thì nó bỏ chơi game. Tối đến cứ phóng xe đi như giặc cỏ và đi Đàn đúm. Lũ bạn nó lên Facebook như điên. Hội này Khá Đông và đủ các thể loẠi. Giờ nó chả Học Gì cả. Có khi khùng lên còn đòi đánh chị. Nhà tôi có bà ngoại sống cùng làm hết mọi việc nhà nên từ bé nó không phải làm Gì và được chiều. Bố tôi thì Là bộ đội nhưng xuất phát con nhà nghèo nên rất tiết kiệm, nên nhìn thấy cảnh con trai hư và phá tiền bố xót và không cho nó tiền, lại hay giáo dục kiểu dạy triết lý...nên nó không nghe, không sợ. Mẹ thì làm ruộng và cán bộ phụ nữ xã nên cứ hay nói em nhiều nhưng lại không cương quyết và chiều. Mẹ cứ hay so sánh em với bạn bè để dạy em. Nhà có tôi thì luôn làm cán sự lớp từ bé và chăm Học nên bố mẹ tự hào và Chủ quan khi Dạy 2 em. Còn cô em gái cũng khá ngoan đang Học năm cuối đại Học ở Hn. Tôi thì rA Trương 2 năm nhưng chưa xin được việc mặc dù Học Trương đh tốt, sau lấy chồng được nữa năm rồi đang mang bầu 6 tháng nhưng chồng tôi đi công tác nước ngoài 3 năm nên tôi đang ở Nhà bố mẹ đẻ chờ sinh xong xin việc sau. Nhà tôi thì bố mẹ xuất phát nghèo, bố mẹ tự lập vất Vả nuôi 3 chị em ăn Học. Nợ nần gần 400 tr mà mẹ đi bán hàng vất Vả Kiếm từng xu, bố thì bộ đội đủ nuôi 3 đứa Học. Mẹ tôi thực khuya dây sớnm không Nghỉ tay. 50 tuổi mà bệnh Tật đầy và Ưcs chế con Cái nên già và xấu. Nhà tôi ở quê nhưng gần chợ, khu này khá hơn nên con cái toàn nghĩ bố mẹ giàu có mà ham chơi, lêu lỏng. Hội bạn xấu kéo em tôi hu hỏng đều gần đó như vậy cả. Ở khu này còn nghiện may e tôi chưa dính.Em tôi ngày càng khó tính, nóng nẩy không tình người, chơi bạn bè đủ kiểu. Còn luôn nghĩ nhà giàu nên toàn đòi dùng đồ xịn: iphonr, ti vi quần áo xịn... Trong khi nhà nợ nần bố mẹ vất vả Kiếm từng xu. Tết vừa rồi nó đánh bài nợ 8tr nên cắm điện thoại bạn. Nó xin bố mẹ và tôi đi làm Kiếm tiền trả. Nhưng tôi bảo ở nhà chăm chỉ ôn thi 3 tháng để đậu đại Học thì tôi cho vay trả bạn. Nó Đồng ý và hứa ngoan. Tôi caấm điện thoại,Internet, đi chơi chăm Chú Học để đậu đh và tôi mang bầu 3 tháng nữa sinh nở tốt. Nó hứa thay đổi nhưng tôi sợ nó ngựa quen đường cũ vì bạn xấu xung quanh nhà nShiều quáHơn nữa nó rất thông minh nhưng mất gốc hết sợ ôn lại nản chí. Tôi định cố kèm nó nhưng kiến thức cấp 3 quên nhiều quá rồi, mà 3 tháng nữa sinh nên cũng mệt. Định thuê gia sư kèm nó nhưng sợ khó tìm.3 tháng nữa thi mà kiến thức rỗng, bạn xấu nhiều, làm lại khó quá. 15 điểm là đậu đh mà không biết cách nào cho kịp đây???Họ hàng tôi làm ruộng cả nên không ai có lời nói trọng lượng mà khuyên dạy nó.bố mẹ thì hết niềm tin vào nó và hay kêu ca chửi mắng.Chồng tôi thì học rẤT Giỏi và khá thành đạt nên nó nể anh rể nhưng chồng tôi ở xa, lại ít nói và kém giao tiếp nên không nói giúp được GìĐược Cái cu em tôi khoẻ, đẹp trai cao to, Thông Minh, khá nội tấm và ưa Nịnh. Nhưng dại và dễ bị tin người đó là lý do dễ bị lôi kéo và hư. Nó nếu nịnh thì vẫn làm hết việc nhà và nhanh nhẹn. VẬy có cách nào giúp em tôi thoát bạn xấU, tu chí học và kịp thi đậu đh ko???? Tôi vẫn tin nó chưa hư lắm nhưng vì thói xấu khó bỏ lại đầu óc đang rỗng nên nản chí mà thôi.Mong được giúp đỡP/s thằng cu này cũng có khá bạn tốt cấp 2 và nó thích có người yêu, thích nịnh