29 tuổi, em đã có gia đình và có một bé gái hơn 3 tuổi, sống cùng bố mẹ chồng, về mặt gia đình thì rất ổn định nhưng công việc của em thì chưa được ổn định. Em thực sự lo lắng và thấy buồn chán với chính bản thân mình. Mình bước chân đi làm tính ra cũng gần 10 năm nay rồi và làm cũng phải đến 5 công ty, do số mình lận đận hay số nó phải thế mà mình làm ở công ty nào một thời gian là nghỉ: do công ty chuyển địa điểm quá xa, do công ty phá sản. Nhiều khi mình thấy hoang mang vô cùng, nhìn bạn bè cùng lứa tuổi được làm tại nơi rất tốt mình lại thấy ghen tỵ vô cùng và điều đó nhiều khi cũng làm mình thấy tự ti với bản thân. Mình thèm được mỗi sáng thức dậy được mặc đồng phục công sở, được trang điểm, được giao tiếp, được làm việc.
Mình biết chồng mình cũng buồn nhưng cũng động viên vợ rất nhiều, thôi ở nhà chăm lo cho gia đình và cho con. Nhưng mình không muốn cuộc sống như vậy.
Mình muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng thấy nản thực sự.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
May mắn dường như không bao giờ đến với mình.
Dzạ - em cũng bầm dập k kém...
Ngồi kêu thèm kg ăn thua..., phải cố gắng bít lỗ...