Tớ rất khó xử khi nghe em rể (chồng của em gái chồng tớ) sau nhiều lần gọi điện thoại liên tục không có nội dung cần nói cứ hỏi những chuyện không đâu,tớ tưởng những lúc đó là em ấy đang say. không ngờ hôm nay sau khi gọi điện xong em ấy nhắn tin nói rằng "Nếu dượng thích mự thì mự nghĩ thế nào về dượng?" tớ nhắn lại " Đừng đùa thế chứ, trời đánh chết luôn". em ấy nhắn lại "thật đó". tớ liền cầm máy gọi lại định mắng cho một trận nhưng em ấy không nhấc máy mà còn nhắn thêm "gọi làm gì nếu mự không tin dượng sẽ đến nhà mự giờ luôn". nghe vậy tớ hoảng quá không giám nói thêm gì nữa.
Tớ phải làm gì với đứa em rể lớn hơn tớ 6 tuổi đây? tớ thực sự thấy sợ quá! không khéo tai họa giáng xuống đầu tớ cũng nên!!!
Giúp tớ giải quyết tình huống này nhanh nhanh các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói cho cậu ta biết...