Chuyện là thế này ạ:


Tình hình là cháu chồng em sắp lên thi đại học và sẽ ở tại nhà em. Vấn đề ở chỗ nhà em quá chật đc có 20 m2, cũng 4 tầng 3 phòng ngủ, nhưng chật chội và bí bách vô cùng. Nhà em hiện tại thì có 2 vợ chồng và 1 đứa con 4 tuổi, em thì đang mang bầu đứa thứ 2. Cả nhà đang ở 1 phòng có hơn 10m2, giờ thêm cả giúp việc và cháu chồng ở là 6 người, em nghĩ đến đã thấy hãi vô cùng. Việc ở là 1 chuyện, việc quan trọng hơn là chồng em sẽ nuôi thằng cu cháu đó luôn đấy ạ. Từ ăn ở và học phí nữa. Nếu nhà cháu ý mà khó khăn em cũng ko muốn nói làm j, nhưng bố mẹ cháu vẫn đầy đủ, lương tháng ở quê 2 vợ chồng cũng có hơn 16tr. Thế mà chồng em cứ thương xót vì ông bà chị chồng làm nhà to rồi vay ngân hàng mất 200tr, giờ trả dần. Trong khi nhà em cả 2 vợ chồng cộng lại lương đc 18tr, nuôi cả đống miệng ăn, trả lương cho giúp việc, nuôi con đang học mẫu giáo,...


ôi em đang ngồi nghĩ mà thấy sợ cho tương lai quá, lúc sinh xong lại còn xì trét vụ tiền nong thế này thì làm thế nào.


ông cháu xuống ở chak cũng chỉ ngồi chơi xơi nước vì đc chiều từ bé, kiểu này em ko biết mình sẽ phải giải quyết như thế nào để ko dẫn đến tình trạng xì trét sau này.


Em có hỏi ướm thử chồng em là nếu cháu xuống ở em chỉ nuôi ăn thôi nhé, học phí thì bố mẹ phải lo, vậy mà chồng em đã phản đối kịch liệt òi, ôi zoi oi, toàn tốt với người ngoài, vợ con thì ki keo từng đồng.


Chán


Mong các mẹ cho em cao kiến, em cảm ơn các mẹ