Em phải làm sao để gỡ rối mối quan hệ giữa bố mẹ em và chồng em
Chào cả nhà
Đây là lần đầu tiên em viết thư nhờ mọi người giúp đỡ.Câu chuyện của em là như thế này:
Thời gian trước chồng em đổ đốn cờ bạc lại còn đánh,chửi em,sau đó 2 mẹ con em đã về nhà bố mẹ đẻ của em sống.Và 3 tháng nay chồng em quay về gia đình và nói hối hận muốn xây dựng lại cuộc sống gia đình và hứa sẽ không tái phạm nữa.Em vẫn còn tình cảm với chồng mà giờ lại có con nữa nên em cũng sợ mai sau con em khổ,thì nghe anh ấy nói vậy em cũng muốn quay về.Nhưng em phải làm sao để gỡ rối mối quan hệ giữa chồng em và bố mẹ em,em sợ nếu ko gỡ thì em quay về với anh ý,chưa chắc bố mẹ em đã đồng ý,vì giờ bố mẹ em giận anh ấy lắm.Anh ấy bảo giờ phải làm j anh cũng làm nhưng em cũng ko bít giờ phải làm cách nào.Chồng em nói sẽ nhờ bố chồng em lên xin lỗi 2 ông bà thông gia rồi xin cho chúng em quay về với nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình sẽ làm theo lời của need vậy,cứ kệ hắn,xem hắn xử trí ra sao.
Chỉ sợ hắn...
Một khi đã thật lòng thì thiếu gì...