Em phải làm gì khi chồng sắp cưới tán tỉnh đứa con gái khác
Chào các mẹ! Đây là lần đầu tiên e tham gia chuyên mục này, e đang có 1 chuyện rất buồn cần sự góp ý và chia sẻ của các mẹ
Em và a ấy quen nhau được 2 năm, yêu nhau đươc tròn 1 năm rồi. Em năm nay 24t, a ấy 25, gđ a ấy đang rất thúc giục chúng e cưới nhau. E luôn tin tưởng a ấy tuyệt đối và chưa bao giờ nghi ngờ 1 chút nào nhưng gần đây e thấy mình thật ngu ngốc. Chắc các mẹ cũng biết ở ip có chức năng tìm kiếm, khi các mẹ search 1 từ nào đó thì tất cả những gì liên quan đến từ đó đều hiện ra, kể cả những tin nhắn đã xoá đi rồi. 3 tháng trước đây a ấy có mua lại 1 chiếc ip5 màu trắng của 1 chị bạn, a ấy dùng được khoảng 2 tháng thì e mua ip đen và đổi cho a ấy vì a ấy ko thk dùng màu trắng. E dùng 1 time chiếc máy này và đến hôm nay vô tình e mở phần tìm kiếm và thấy được vô số tin nhắn hiện lên. Là a ấy nt vs 1 số đt lạ. Nói chuyện vs nhau rất nhiều. Và qua đấy e cũng biết a ấy rất hay vào chỗ người con gái đó chơi. A ấy chưa nói yêu đương nhưng qua cách nc thì e đoán cô gái đó ko biết a ấy đã có người yêu. a ấy nt cho cô gái đó và bảo a nhớ em, chỉ nghĩ về em.
E ko thể đọc được hết các tn, chỉ đọc đc đoạn đầu vì những tn ấy xoá đi hết rồi. E có gọi điện thoại vào sđt đó thì thuê bao ko liên lạc được. vẫn còn 1,2 sđt nữa nhưng e chưa thử gọi. Em có chụp ảnh màn hình lại và gửi cho a ấy thì a ấy chối bay chối biến, bảo e ko chịu tin a ấy, nói rằng có thể những tin nhắn đó từ người dùng trc đây nhưng e biết chắc chắn đó là tin nhắn do a ấy nhắn. Cách a ấy nói chuyện e ko lạ j nữa. E k có bằng chứng cụ thể nào nên ko thể vạch mặt sự gian dối của a ấy.
Trước đây e đã từng phát hiện ra a ấy nt tán tỉnh 1 đứa con gái khác trên facebook nhưng a ấy bảo đấy là ny bạn của a ấy, bạn a ấy nhờ a ấy thử xem nó có chug thuỷ hay ko. Anh ấy nói vậy nhưng em thật sự ko thể tin được. Vì e bảo cho số đt của thằng bạn đó thì a ấy ko cho, bảo ko nên tò mò xen vào chúng nó. Em có quá nghi ngờ ko hả các mẹ? Em thật sự đang rất rối bời. E ko có bằng chứng cụ thể nào nên ko thể nói anh ấy được. Em biết a ấy nếu có tán tỉnh những đứa con gái kia thì cũng chỉ là chơi bời thôi, vì tất cả mọi người từ bạn bè đến gia đình a ấy đều biết e rồi, mọi người đang tính trong năm nay cưới. Nhà a ấy cũng gần nhà e. Và e đoán cô gái a ấy nhắn tin đang học đại học ở gần chỗ chúng em, thuê nhà ở gần đó. Và nếu e ko nhầm thì đứa con gái đó đã có người yêu, nhưng nó lại thường cặp kè với người có vợ rồi để kiếm tiền. E đọc tin nhắn thấy có đoạn nó hỏi vay tiền a ấy. Vay bn thì e ko đọc được hết. Và a ấy có nói trả bằng j đó. A ấy là người rất thoáng, cho vay tiền chả bao giờ nghĩ ngợi,kể cả với bạn bè cũng thế. E chỉ sợ con bé đó nó lợi dụng để vay tiền a ấy mà thôi. Bây giờ e phải làm thế nào để vạch mặt a ấy hả các mẹ? E thật sự đang rất đau lòng, cảm giác hoang mang, tay chân run lẩy bẩy. Khó khăn lắm e mới có thể lên đây viết những dòng này. E thật sự mong nhận được sự giúp đỡ,chia sẻ của các mẹ. Em đang có số đt nữa của con bé đó, nhưng e chưa dám gọi vì e ko biết gọi phải nói những gì.
À có 1 chuyện là nick yh với facebook a ấy đều giấu e rất kĩ, a ấy bảo ko muốn quản lí nhau. Em có nên vạch mặt và chia tay a ấy ko hả các mẹ? E ghét thói lăng nhăng lắm. Yêu nhau đã thế cưới nhau về còn lừa dối nhau đến thế nào nữa. A ấy thì cứ ngọt nhạt bảo e a ấy ko liên quan tí nào. a ấy ko biết nó là đứa nào. Em thật sự ko muốn tìm kiếm thêm chút nào nữa vì mỗi tn lại như 1 con dao đâm vào tim vậy. E đau đớn lắm! Làm sao a ấy có thể lừa dối e như thế chứ? A ấy đã từng mất hơn 1 năm trời để theo đuổi e, hứa hon đủ kiểu. Nghĩ lại mà e thấy chua xót quá! Nếu bây giờ chúng em có chia tay cũng chưa có j là muộn vì e chưa từng giới thiệu vs bố mẹ e a ấy là người yêu. Em chỉ sợ bây giờ đầu óc hoang mang nên hiểu nhầm. Các mẹ ở ngoài sáng suốt hãy cho em lời khuyên đúng đắn nhất lúc này có được ko ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chắn bạn lấy chồng sinh con xấu đi, nguy cơ bị phản bội là có,bạn...