Các chị ơi, em đang không biết phải làm thế nào với chồng. Chồng em thì làm rất xa nhà, cả tháng bọn em gặp nhau 1-2 lần. Chồng em hiện làm procurement cho 1 công ty nước ngoài, lương cũng khá (~$1000) nhưng đang có xích mích trong công việc với line manager và 1 số nhân viên khác. Tất cả cũng tại cái tính không khéo, thẳng tính và liêm khiết quá nên dù rất được lòng sếp tổng nhưng cũng làm mếch lòng không ít người. Hoàn cảnh xa vợ con rồi ức chế trong công việc khiến chồng em đang muốn bỏ việc và quay ra Hà Nội làm kỹ sư. Thật ra em cũng rất biết chồng em là người rất được, tư duy tốt, có kiến thức chắc. Em cũng biết là kỹ sư là đam mê của anh ấy và anh ấy chắc chắn sẽ làm tốt. Nhưng mà các chị ơi, chồng em chưa có kinh nghiệm nhiều về mảng này. Đã từng có thời gian làm sale engineer cho 1 công ty VN và làm site engineer cho dự án lọc dầu nhưng kinh nghiệm như vậy em nghĩ chưa thấm vào đâu. Nếu ra Hà Nội với từng nấy kinh nghiệm thì em sợ thu nhập của 1 kỹ sư quá thấp, làm sao đủ trang trải cuộc sống gia đình nhất là khi em sắp có em bé. Em thì cũng muốn chồng ra Hà Nội lắm nhưng không muốn chồng làm kỹ sư tẹo nào. Em cũng đã cố gắng động viên chồng nhưng em biết bản chất con người anh í không hợp làm kinh doanh hay việc gì đòi hỏi nhiều sự quảng giao. Em cũng hiểu nếu làm 1 công việc ko phải sở trường và không phù hợp với tính cách bản thân thì sẽ rất mệt mỏi. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Nếu cứ theo đam mê mà không có kinh tế thì em thấy nó không thực tế và rồi sẽ dẫn đến nhiều cái mệt mỏi khác. Đợt này chồng em hôm nào cũng hỏi em rằng anh làm chỗ này, chỗ kia được không, rằng anh muốn quay về làm kỹ sư, vừa đúng chuyên môn lại vừa ổn định, không phải bon chen. Hu hu những lúc đấy em vừa thương chồng, vừa thấy tức chồng vì chưa gì đã nản chí, muốn làm việc không phải bon chen. Đang còn trẻ mà đã vậy thì mẹ con em biết làm sao? Nhưng em cũng lại không dám đề cập nhiều đến chuyện tiền nong, không dám gây áp lực lên chồng quá vì sợ sẽ khiến anh í stress. Em muốn làm 1 người vợ mà chồng có thể chia sẻ mọi khó khăn nhưng cũng muốn là người vợ thông minh biết giúp chồng định hướng đúng trong cuộc sống. Các chị có nhiều kinh nghiệm sống xin hãy tư vấn giúp em với, em phải làm gì với chồng em bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Nếu chồng bạn đã thấy muốn nghỉ việc thì bạn...