Em nói như này có sai gì không cả nhà, e suy nghĩ quá
Sáng nay e đi ăn sáng, mẹ chồng em đẩy xe đẩy cho bé nhà em đi chơi. Và thói quen của 2 bà cháu là sáng nào bà cũng đẩy cháu ra quán tạp hoá mua mấy cái kẹo như socola hay viên C gì đấy cho cháu ăn chơi bời. E. thì em không thích vì sợ con bị sâu răng, và sợ mấy cái kẹo bánh đó ko chất lượng. thế là hôm nay lại thaya bà mua kẹo socola cho thằng ku nhà em, e đi qua bảo :" bà đừng cho cháu ăn nhiều, cháu đang bị đi ngoài đấy", xong lúc đi ăn về thấy bà đang đứng nói chuyện với bà hàng xóm gần nhà, xong e cũng vào chơi với con tý, vào thấy bà mẹ chồng bảo, đấy nó cho con nó ăn nhiều Tôm quá, nên thằng bé nó bị đi ngoài. Bà hàng cóm bảo: cho nó ăn ít chất thôi, ngày ăn 3 con Tôm thôi. Bà mẹ chồng em mặt hừ hừ bảo:" đấy, thế mày hôm đấy cho nó ăn mấy con, 6 hay 7 con Tôm" . Chả là cách đây 1 tuần em có mua Tôm về nấu cháo cho con em, hôm đó e cho con ăn hơi nhiều Tôm thật, e cho con ăn cả ngày cháo Tôm, nên hôm sau bé bị đi ngoài 2 lần chắc do lạnh bụng. e cho cháu uống men tiêu hoá là hết đi ngoài luôn, e cũng bảo với mẹ chồng là chắc con cho cháu ăn nhiêif Tôm, và đã gần 1 tuần rồi. Đến hôm qua e cho cháu ăn bữa thì cơm say, bữa thì cháo thịt bò, nhưng bé nhà em hôm sau đi ngoài 2 lần có mùi chua thôi, chứ phân ko bị nước nhiều. E lại cho cháu uống men tiêu hoá là hết rôi. Sáng nay thấy bà cho cháu ăn đồ ngọt, e bảo thế để đề phòng bụng thằng bé yếu, với cả ko thích con ăn mấy thứ linh tinh ko chất lượng đó. Thế là bà nghe thấy e bảo: cháu đang bị đi ngoài, cứ vin vào cái hôm em cho cháu ăn nhiều Tôm, (e cho cháu ăn 8 con Tôm loại 25k/ lạng ý, cho cháu ăn 3 bữa). biết là hôm đấy mình cho con ăn nhiều tôm, và cũng bảo với bà rồi. Thế mà hôm nay sang hàng xóm nói lại lôi ra. e mới bực quá khi nghe cái câu: thế mày cho nó ăn mấy con? 6 hay 7 con. Xong lại nói thêm là : toàn con Tôm to đùng ra, em mới bảo là:" bà kệ con, bà nói nhiều quá". e chỉ nói thế thôi. Xong về nhà em bảo bà là: Từ giờ chuyện gì trong nhà bà đừng mạng ra kể ở hàng xóm nữa, mỗi nhà có 1 cách nuôi con, kệ người ta. bà mẹ chồng em bảo: " tôi có nói gì đâu, chị bảo chị cho con chị ăn Tôm chứ", ac, bà là chuyên gia nói xong lại chối bay chối biến. nhưng thế thôi. E và bà mẹ chồng ko nói gì nữa, ông bố chồng xuống bảo: Tôi đã bảo bà ít ra đấy thôi mà lại. Chấm hết câu chuyện, nhưng từ lú đó đến giờ mặt mẹ chồng em xị ra, hừ hừ, e bổ dưa hấu bảo bà ăn bà ko ăn, giờ đi đâu rồi ý. Nhưng em nghĩ lại, ko biết lúc đấy e nói thế có được ko, hay là tốt nhất kệ nói gì thì nói nhỉ. Các mẹ xem em có gì quá đáng ko ạ, vì bình thường bà nói gì em toàn ko nói lại, chỉ lúc nào nghe trối quá thì nói lại thôi, nhưng chỉ ở trong nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1