Bọn em yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Để có đc ngày cưới ấy thật sự thời gian đó bọn e đã rất khó khăn vì em còn đi học. Bao nhiêu vất vả đấu tranh mới cưới được nhau vậy mà em không bao h nghĩ sẽ có ngày này. Chồng em làm c.an nên công việc tiếp xúc với rất nhiều người, mà thời yêu nhau em cũng đi cùng chồng suốt nên rất hiểu mấy ông này, cả 10 người thì đều có thói trăg hoa cả 10. Chồng e có thể nói là hiền trog mắt của nhiều người : k rượu chè, thuốc thang, về nhà đúng h không chơi bời lag thang nếu vợ chưa cho phép (không biết có phải nói là sợ vợ k ạ), yêu con vô cùng (nửa đêm vợ lay dậy lấy đồ cho con cũng dậy). Vậy mà cách đây 2 tháng e phát hiện ra chồng em giấu diếm hay nhắn tin và gọi điện cho 1 cô bạn cũ mới gặp lại. E như phát điên, tính em rất nóng và ngang bướng, đặc biêt là em rất ghét ai nói dối mình. Em không thể hiểu nổi vì sao chồng em lại làm như vậy và làm lúc nào (lúc e phát hiện ra thì 2 người này đã liên lạc với nhau 1 thời gian r). Em hỏi thì chồng em bảo k có gì?(lúc đầu còn nói dối quanh, phải để đến lúc em gọi cho con kia mới chịu thừa nhận) Khồng có gì là sao? không có gì thì nứoi chuyện với nhau làm j? vợ con a để làm j? Sau vụ đó em giảm hẳn 1 nửa niềm tin đối với chồng.
Hôm qua em lại bắt được 1 tin nhắn gửi đến máy chồng : " anh ơi, nạp hộ em cái thẻ với ạ? em đang đi đám cưới không ra được" . Các mẹ bảo em phải nghĩ sao đây a? Em hết sức bình tĩnh mong từ chồng 1 lời giải thích thỏa đáng. Lúc đầu chồng em chối bảo tiếp thị hộ 1 người bạn bán thẻ nên nó mới nt như thế? Em hỏi là ai thì bảo là người yêu cũ anh bạn thân( cả 2 người này em đều biết). Em thấy lưu trong máy là e.phương bnih?
Vợ: sao a lại lưu là phương bắc ninh?
Chồng: thắng D nó gửi cho anh nên anh lưu luôn
V: uk. để e gọi cho a D hỏi
C: Thôi, a xin lỗi. Từ sau a không nói dối e nữa?
V: em hỏi lại lần cuối là ai?
C: con bé làm CMT a mới quen
V: mới quen mà nt bảo a nạp thẻ?
C: im lặng
Em quá sock, không còn gì để nói? em không hiểu chồng em nghĩ j? chả lẽ không còn yêu em nữa? Mà em cũng không hiểu chồng em làm những điều này vào lúc nào trong khi về nhà em toàn cầm máy?
Chồng em luôn nói là em mất bình tĩnh? thật sự là không có j? Các chị nói em phải làm sao bây giờ? Chồng em chẳng lẽ đang ngoại tình thật sao? KHồn có j sao chồng em cứ hết lần này đến lần khác làm quen rồi nt, nói chuyện với ng kon gái khác?
Ak, em hỏi sao lại lưu là Bắc Ninh? Ông chồng em còn ngây thơi bảo a k biết? em điên quá nhờ con bạn em lấy má gọi cho con kia? lúc đầu không nghe máy đến sáng nay kon bạn em mới gải vờ nt " ai đấy nhỉ? thấy có gọi nhỡ cho mình"
Kon bé kia nhắn lại nguyên xin thế này a " ai goi gọi bjo?không quen nhá. next đi"
Kon bạn em điên quá chạy sang nhà em, em gọi lại cho kon bé kia hỏi sao lại nt vào máy của chồng chị thế vì chị đang cầm máy của chồng? nó chối ngay bảo không phải e? bạn em cầm máy? em mới hỏi cho chị số của bạn em? nó ngây thơ trả lời bạn em khôg có máy.rồi dập máy luôn. Em bực mình với loại vô hoc này quá mới nt lại" chị đang cầm CMT của e đây. nếu e k nói thật chị đến tận nhà hỏi bố mẹ em đấy". Kon bé kia nt lại " chị cứ vô tư đi ạ? em ở tận Bắc NIh cơ?"'
Em nổi điên gọi cho chồng, chồng em khôg nói đc nửa lời? Không hiểu chồng em sao lại quen biết loại người như vậy?
Em phải làm sao đây? Cứ sống trong nghi hoặc này thì em đến chết mất?nếu thật sự chồng em ngoại tình thì em sẽ ngay lập tức ly hôn luôn, vì em biết đàn ông ngoại tình trăm người thì cả trăm người luôn ngựa quen đường cũ? Đến người chồng e tin tưởng nhất nhất như vậy mà còn lừa dối em đến lần thứ 2 thì sao còn tin tưởng đc đây