Cách đây vài tuần, em đã vào wtt định sẽ tâm sự chuyện bị chồng đánh thậm tệ. Nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi vì thấy thật xấu hổ. Em chỉ muốn nói sơ qua chuyện của em để mọi người hiểu và giúp đỡ em. Em và chồng yêu nhau 5 năm, cưới nhau được 3 năm, em có 1 bé trai hơn 2 tuổi. Chồng em từ lúc yêu đã chơi bời, cờ bạc, cá độ nên không ra được trường mà bị đuổi học và chuyển xuống tại chức. Suốt từ hồi lấy nhau chỉ mình em lo cho con và phải nuôi thêm anh ta nữa. Vì BMC có nhà HN nên chúng em phải ở chung và rất nhiều mâu thuẫn này sinh. Em và anh ta đã cãi vã không biết bao nhiêu lần vì anh ta vẫn đi chơi bời còn nhiều lần lấy tiền của em. BMC thì cứ bênh con và em cảm giác cả chồng em và BMC đều chỉ lợi dụng em thôi.
Em đã có 1 lần bỏ về bà ngoại và xác định là chia tay hồi cuối năm 2009. Em đã đi 60km/ngày để đi làm và về với con (ở bà ngoại) 5 tháng liền. 5 tháng ấy BMC không hỏi cháu 1 lần nào. Anh ta thì về thăm con được vài ba buổi rồi anh ta cứ xin xỏ cho đón con lên. BMC cũng theo anh ta về để xin mẹ em cho đón cháu. Em thì thấy sợ phải sống lại cuộc sống địa ngục trong ngôi nhà ấy nên cứ lần khần mãi không đồng ý. Sau vì thương con và vì vẫn còn tình cảm với anh ta nên em đã cho con lên. Từ ngày đó đến giờ anh ta chỉ tử tế được 1 tháng đầu sau đó lại chơi bời cho đến bây giờ. Suốt 3 năm lấy nhau thì em vẫn phải nuôi anh ta và cho anh ta tiền chi tiêu hàng ngày. Giờ đây hơi tý cãi nhau là anh ta nói dọa đánh em, em nói lại thì cãi nhau và chửi em là con chó chết, bố mẹ anh ta đứng đó, chứng kiến anh ta chửi em nhưng chưa 1 lần nào nói anh ta 1 câu, khi em nói ông bà ấy không dạy anh ta thì quay ra về hùa với con và cãi nhau với em. Hôm qua anh ta và bố anh ta đã đuổi em đi. Trước đây cũng đã đuổi vài lần rồi.
Thực ra chuyện của em dài lắm, có kể cũng không hết được ngay. Nhưng em đã khóc dòng 8 năm qua. Thời gian hạnh phúc của em và chồng không biết được mấy ngày. Hôm nay em quyết định mang con đi và sẽ ly hôn với anh ta. Giờ em rất cần tìm nhà trọ ở gần khu Nguyễn Phong Sắc (kéo dài), Mỹ Đình và có chợ, trường mầm non ở gần. Mong các bố mẹ ở đây ai biết thì chỉ giùm em với, em đang cần lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1