Em mới lấy chồng tháng 12/2007 nhưng đã cảm thấy quá mệt mỏi với đời sống hôn nhân và chỉ muốn được giải thoát. Em muốn li dị dù vẫn còn yêu chồng.
Nhà chồng em rất hiền, chồng em cũng hiền nhưng anh ấy rất hay ghen tuông vô lý (có thể ghen với bất cứ ai vì bất cứ lý do gì do ảnh tự sưy diễn ra là em lẳng lơ với người ta), những lúc giận dữ thì không đếm xỉa gì đến thể diện của em, không quan tâm đến sự nguy hiểm của em... Em giống như bị cầm tù vậy vì không còn một chút thời gian riêng nào cho mình (hết giờ làm là phải về nhà ngay, thứ bảy & CN không đi làm thì ở nhà đi chợ, nấu cơm phục vụ cho gia đình chồng và lo cho chồng từ sáng đến tối, muốn đi đâu thì cũng phải báo cho chồng biết và chỉ đi khi ảnh vui vẻ đồng ý, nhưng liên tục gọi điện kiểm tra và kêu về sớm..) Mà quan trọng nhất là ở em. Em không thuộc tuyp phụ nữ tối ngày chỉ biết cắm mặt vào bếp và quanh quẩn trong nhà. Nhưng cũng không thể giả vờ vô tâm không biết trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, một đứa con dâu. Khổ nỗi, em cũng có nhu cầu được giao tiếp, được thụ hưởng cuộc sống như xem phim, xem kịch, đi uống cafe nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, dạo phố cuối tuần....). Chưa kể là chồng em khá vô tâm, chẳng chia xẻ được gì với những khó khăn của em về công việc, sức khỏe, tâm lý ... và lại không thích hòa nhập với gia đình em, không yêu thương ba mẹ em...chưa hết, em đã bị hút thai lưu cách đây 3 tháng và chịu đủ thứ điều không may sau đó...
Tóm lại, em cảm thấy mình chẳng được gì sau khi lấy chồng mà chỉ thấy mất nhiều quá: tự do, gia đình, bạn bè, nhu cầu riêng ... Tinh thần và sức khỏe của em ngày càng tệ. Em bây giờ chỉ muốn được giải thoát nếu không thì em sẽ tự tử vì em không chịu nổi cuộc sống nhàm chán vô vị này.
Em muốn ly dị. Anh chị nào có kinh nghiệm chỉ em các bước li dị với vì hình như lý do của em đưa ra có vẻ không hợp lý để li dị.. Nhưng mà em "khổ" quá rồi và không thể "già đi" với cuộc sống không phải dành cho mình như thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1