Em mới cưới được 3 tháng, từ khi về nhà làm dâu, anh ấy luôn bắt em phải hiểu và theo hoàn toàn lệ nhà chồng. Từ trước cưới và đến khi về em ko làm sai điều gì, lúc nào cũng ăn ở có trước sau, có trách nhiệm vì nhà chồng em rất bảo thủ và quan trọng luật lệ. Chồng em rất thương yêu em nhưng em quá đỗi ngạc nhiên vì chỉ cần 1 lý do nhỏ, e ko làm vừa lòng mẹ anh ấy là anh ấy có thể tỏ thái độ khó chịu (VD ngày nào e cũng dọn dẹp, rửa bát. mẹ chồng e nấu cơm vì em đi làm cả ngày. Ngày kia, khi đi làm về ăn cơm, ăn xong đứa em chồng rửa bát thì em vứt rác và cọ nhà tắm). Anh í tỏ thái độ và thậm chí đánh giá em ngay mà ko cần biết e là ng thế nào (chỉ vì để mẹ nấu cơm cho ăn rồi còn ko rửa bát). Em quá bức xúc & phản ứng thì anh í sẵn sàng hắt bỏ hết tình nghĩa. Còn phía nhà anh, nếu bố mẹ anh í quá đáng với e, e nói chuyện thì anh gạt đi, bắt e phải thông cảm ông bà già rồi, thế là bt. Mẹ chồng em lại khéo léo vô cùng, nghe anh í noi em lờ mờ hiểu ra chính bố mẹ chồng em dạy con trai gia trưởng và đối phó lại vợ, nhưng bà sợ mang tiếng nên mỗi khi có chuyện (cũng 1 phần sợ bố mẹ e biết chuyện con trai bà có lỗi) bà thường tỏ ra chăm sóc e. Đằng sau bà lại dấm dúi dạy con bà như thế.
Chuyện này xảy ra liên miên khiến em suy sụp, e đã nghĩ kỹ ko thể thay đổi và muốn ly hôn. HIện tại e đã xin phép về nhà mẹ em ở. Nhà họ cũng chả có ý kiến gì và coi như ko có em. E có nên gọi chồng em đến và đưa đơn ko các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Bà cứ kêu bán nhà. Nhà của bà thì bà bán chứ...
Vợ chồng em lấy nhau được 4 tháng, em đang mang thai 7...
Có khi giờ này chủ top còn đang đi chơi noel với mẹ chồng ý chứ chắc...
Mấy em...