Sáng nay tự nhiên linh cảm có 1 điều gì đó làm người cứ nao nao, mặc dù lâu lắm rồi từ khi sinh cún ra thì cuộc sống vợ chồng em rất buồn, khi vào phòng tắm bất chợt nhìn thấy quần của ông xã vừa tắm xong, tiện tay cầm định bỏ vào máy giặt thì phát hiện vết máu đã khô ( rất nhiều) ở phía trước quần.....ngạc nhiên, thắc mắc....trên đường vào cơ quan suýt tông xe mấy lần, cả ngày chẳng làm được việc gì...và tối nay khi 1 mình vật lộn đưa con đi khám bác sỹ về, khóc cùng con khi con vừa ho, vừa sốt uống thuốc vào ói ra hết, và khóc khi ngồi đây viết những dòng chữ này nhờ các mẹ chỉ giúp em nên làm gì trong lúc này đây.....
Nói ra điều này em rất ngại, nhưng nếu không nhờ các mẹ tư vấn thì em không biết hỏi ai, từ khi sinh đến nay cún nhà em được 18 tháng rồi thì chuyện sinh hoạt vợ chồng em diễn ra rất ít, nếu có thì đều là do em chủ động, em đã tìm hiểu từ nhẹ nhàng đến quyết liệt thì OX em đều trả lời là do công việc, do hoàn cảnh ( lúc đó có người giúp việc ở sát phòng em, mà nhà em lại không có phòng riêng...) giờ thì NGV đã về quê, công việc của OX đang phát triển tốt đẹp....nhiều lúc em cũng có nghĩ đến khả năng OX bị bệnh gì đó giấu em, vì trước đây OX em rất khỏe, lúc này ai nhìn cũng nói là ốm nhiều đi, tụi em không nói chuyện với nhau đã 10 ngày rồi, trong 10 ngày đó thì OX đi tới 12h khuya mới về và cách đây 1 ngày đêm ko về nói với em là đi ra cảng lấy hàng....các mẹ cho em hỏi em phải làm như thế nào để biết được tại sao có vết máu đó, và em cũng lo là ko biết có bệnh hoạn gì không hả các chị, hỏi trực tiếp OX thì em sợ ko trả lời đúng sự thật....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà...
-Giờ lại thấy vết...
Hoac alo cho Cty tham tu Cong Luc Bac Nam thue ho theo doi 047150805. Con...
1. Con ốm
2. Nghi chồng ốm
3. Bản thân không tỉnh táo, không còn biết phải làm gì...