Hôm nay em vào đây có chuyện nhờ mọi người gỡ rối giúp cho. Em lấy chồng hơn 10năm rồi, và đã có 2 con (1 trai 11t, 1 gái 4t). Vợ chồng ban đầu & hiện nay sống cũng bình thường, người ngoài nhìn vào thì là 1 gia đình êm ấm/ hạnh phúc... Nhưng thực lòng thì em lại không được như vậy, đó là chuyện chăn gối của 2 vợ chồng, từ lúc cưới nhau đến giờ em chưa được 1 lần thoải mái/ hạnh phúc. Trước đây thì chồng em cũng bình thường, tàm tạm thôi... nhưng 3 năm trở lại đây thì cứ mỗi lần vợ chồng gần nhau là anh chịu hẳn :Crying:.
Nhưng em vẫn cố chịu đựng, vui vẽ để cùng chăm nom cho các con học hành và lo cho tương lai chúng nó, nhưng cứ đêm về lại vò võ 1 mình và cảm thấy cuộc đời thật bất hạnh. Chồng em cũng rất thương em, anh cũng động viên em nhiều và hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh... ... ...
Thế là năm tháng qua đi...
Mới trước Tết năm nay, 1 lần chơi ở nhà người bạn, em đã gặp anh ấy, anh ấy cũng đã có vợ và con. Ban đầu thì mọi người chọc ghẹo và gán ghép cho vui, em cũng chỉ xã giao, trao đổi thảo luận chuyện gia đình, bạn bè... Nhưng rồi mỗi lần kô gặp được là em cảm thấy nhớ, và lại làm sao phải gặp được nhau và em đã đi quá xa trong việc này. Mỗi lần bên anh ấy em cảm thấy ngất ngây hạnh phúc, kô muốn rời xa nhau nữa và chuyện đã đi quá xa khi em lỡ dính bầu. Anh ấy kô cho em được phá và hứa sẽ li dị vợ để 2 người được cùng bên nhau mãi mãi.
Chuyện này chồng em cũng đã biết, chồng em cũng thông cảm em và cho em chọn lựa nếu như em tìm được hạnh phúc đích thực. Chồng em cũng kô trách hay than vãn gì, vì anh cũng biết lỗi do anh.
Chồng em chỉ cho em quyết định: Trong vòng 1 tháng nếu anh kia giải quyết xong chuyện riêng của gia đình thì chồng em chấp nhận cho em được đoàn tụ với người ấy, còn nếu kô giải quyết được thì bắt em phải phá bỏ, quên đi lỗi lầm & quay trở lại cùng chồng con. Chồng em cũng kô muốn ép buộc em làm gì, chỉ vì thương mấy đứa trẻ nên anh bỏ qua tất cả...
Bây giờ em hoang mang quá, không biết nên làm gì... Vậy mong các Mẹ, các Chị và các bạn giúp em phải chọn lựa thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc c sáng suốt và đủ can...
Chị đừng ly dị với chồng mà đi theo tình nhân, vì sẽ có 2 gia đình tan nát + 2 gia...
- Phụ nữ mình cứ hay trách đàn ông, "ham của lạ" mà quên vợ con!! Nhưng thực...
mạn phép bàn sâu 1 chút chị nhé. Cả ngày 24h chị gặp người kia được bao...
Nhưng em hoàn toàn...