Mình có một cô em dâu họ , cô bé cũng khá thẳng tính, và ngoan nhưng nhiều lúc cách sống của cô ý vô tâm quá thể.


Về nhà chồng, đi làm về muộn nên mọi việc mẹ chồng nấu nướng, đến cuối tuần ngủ dậy muộn rồi tót đi chơi, không bao giờ cầm chổi quét nhà. Cuối năm nhà chồng làm cỗ mời họ hàng thì ở lại cơ quan chờ chồng đón vì em mình hay đi làm về muộn đến tận 9h kém mới về.


Có bầu thì không đụng tay đến một việc gì nữa, ngày nghỉ cứ ngồi xem film chờ mẹ chồng nấu xong rồi ăn. Chồng cãi nhau với mẹ chồng (không liên quan gì đến con dâu cả) thì tỏ thái độ với mẹ chồng, không xuống nhà ăn cơm, đi ra ngoài ăn mấy hôm đến khi mẹ chồng bảo thôi cho các con ăn riêng thì mới xuống nhà ăn.


Đẻ con thì vụng về nên mọi việc chăm con giao hết cho mẹ chồng. Ăn tiêu rất thoải mái nên làm lương cao hai vợ chồng không để dành được đồng nào, cứ có việc lại vay tiền mẹ chồng.


Nhà cửa phòng cô ấy thì hôi bẩn không chịu được, quần áo treo bừa bãi, bàn phấn, bàn uống nước bừa bãi bẩn thỉu, đi làm về là đi tắm rồi người GV và cô chủ ngồi xem tivi mặc cho mẹ chồng cơm nước. Có thời gian chỉ xem film và lướt web.


cãi nhau với chồng ném đồ đạc linh tinh, mẹ chồng nói thì nói con ném đồ của con chứ có ném đồ của mẹ đâu


Nhà mình và MC cô bé đã góp ý thẳng thắn , cô bé được cái thẳng tính nên mọi người góp ý thì cũng có sửa đổi nhưng vài hôm thì đâu lại vào đấy.


Chuyện xảy ra khi cô em dâu mình có hục hặc với nhà chồng nên cậu em mình có vẻ chán.


Mình rất lo vì với cung cách vô tư như cô em này, nhà cửa luộm thuộm hôi hám, vụng về về việc chăm con, không biết vun vén chi tiêu, cộng với việc không được lòng nhà chồng thì trước sau thằng em mình sẽ chán dẫn đến gia đình tan vỡ thì rất tội nghiệp cho thằng cháu.