Em là người có lỗi các chị ạ.


Vợ chồng em sống ở HN, con trai em sống cùng ông bà nọi ở quê, (cháu mới được có hai tuổi), vì điều kiện hoàn cảnh nên phải gửi con về quê cho ông bà nọi trông hộ. Hiện em đang đi làm và học thêm buổi tối. Trong lớp học em đã quen một anh vì chúng em có sự đồng cảm với nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Chồng em phát hiện ra, anh ấy đã làm um lên, đánh đập em thậm tệ, đánh đập trước mặt bố mẹ chồng, còn bố mẹ chồng thì chưởi em, chưởi bố mẹ đẻ em rất thậm tệ. Ông bà ấy đã bắt em đi xin lõi từng người một trong gia đình, kể cả em chồng em nữa. Em đã quỳ xuống xin lỗi rồi. Nhưng bây giờ mọi ngwowig bắt em phải bỏ làm, bo học dể ở nhà trông con. Thật sự em rất thương con và cảm thấy có lỗi với nó. Nếu ra đi thì em sẽ vĩnh viễn mất con, còn nếu ở lại thì em sẽ rất khổ, làm gì cũng bị theo dõi, không cho liên lạc bằng điện thoại với bất kỳ ai. Em đang rất đau khổ. Em có nói chuyện với chồng em rằng em sẽ ra đi nhưng anh ấy bảo rằng: nếu em cảm thấy vứt bỏ con em để ra đi được thì em cứ đi còn anh vẫn yêu em. Thật sự em vẫn đang còn tình cảm với ông xã em nhưng em thấy mình xấu hổ và lạc lõng trong gia đình. Bây giờ em phải làm sao đây, mong các chị hãy cho em một lời khuyên.