Em đang bế tắc quá. Các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ
Huhu, không biết có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em không???
Vợ chồng em lấy nhau tính đến nay đã đc 6 tháng. Chồng em 31t làm cơ quan Nhà nước, em 26t làm cty tư nhân, bọn em vẫn chưa có j.
Trong 1 tháng đầu sau khi cưới thực sự bọn em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng càng sống với nhau lâu, tính cách 2 đứa càng được bộc lộ nhiều. Càng dần em càng cảm thấy 2 đứa em không hợp nhau. Không hợp cả trong nếp sống lẫn trong sinh hoạt vợ chồng. Em thì lãng mạn, anh thì thực tế. Em hơi cẩu thả còn anh thì kỹ tính, ngăn nắp. Em lúc nào cũng muốn được nghe chồng nói những lời yêu thương và có những cử chỉ quan tâm đến vợ. Lúc nào cũng muốn được chồng ôm ấp khi ngủ. Nhưng chồng em thì ngược lại, nếu ngủ mà có người đụng vào là anh không ngủ đc. Vì thế nên lúc nào ngủ 2 đứa cũng mỗi người 1 góc. Rồi cả chuyện "vợ chồng" nữa. Anh là người có nhu cầu rất ít. Em thì nhu cầu không cao nhưng chí ít cũng phải mỗi tuần 1 lần chứ. Vậy mà mới cưới, cả chục ngày chồng em không động đến vợ là chuyện bình thường. Những lúc em muốn, cứ ôm ấp, vuốt ve chồng là chồng lại kêu "hôm nay anh không có hứng" làm em cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhiều lần như vậy nên em cũng chán chẳng buồn chủ động nữa. Em thấy nếu không có sex cũng được, nhưng chí ít chồng em phải ôm em trước khi đi ngủ, rồi tâm sự với nhau để 2 vợ chồng cùng hiểu nhau hơn, đằng này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1