anh người con út trong gia đình, không lo lắng về mọi thứ, tất cả đã có mẹ và vợ lo, thế mà anh vẫn cứ vô tư đến mức vô tâm,mẹ buồn vì anh đối xử với anh em còn tệ hơn bè bạn, mẹ giận không nói cứ nói với mình, mình khuyên mãi anh không nghe, cứ mỗi lần như thế 2 vợ chồng lại cãi nhau.nguyên do là một lần anh say,không tự chủ được bản thân, đánh vợ, làm mọi thứ cứ như một con người hoàn toàn khác, anh ba biết được thế là anh la, nhưng cứ một chuyện anh la hoài, nhưng nếu anh la trong trạng thái tỉnh táo có lẽ tốt hơn,đằng này anh lại la trong khi có men ruợu thế là 2 anh em cự cãi, và chồng em tuyên bố không nhìn anh,đã hơn một năm trôi qua,giỗ chạp hay thôi nôi con, anh em tới anh đều không lên ngồi chung bàn, thậm chí anhcòn đi với người khác.mẹ giận mẹ la,mình lại khuyên nhủ, anh bảo chuyện gia đình anh em đừng xía vô, em hay làm chuyện tào lao.em cứ như thế em cũng sẽ giống như vậy, đã rất nhiều lần rồi,mỗi lần gay nhau anh lại đòi li dị, và lần này cũn gthế mình bảo anh cứ viết đơn ,thế là anh viết và mình ký,mọi việc diễn ra quá nhanh.có phải em đã quá vội vàng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẫu đơn li hôn phải ra mua ở toàn...
Là con út nên có lẽ được nuông chiều quá mức sinh hư hỏng, tính...