Em có thai 6tuan và em cần ý kiến của các mẹ gấp !!!
Chào các mẹ.
Em Sinh năm 1989. có 1 em bé 1tuoi rưỡi, và vẫn chưa học xong đại học.
Mẹ em mất và em chỉ có ba. Em là kiểu người thiếu kiên nhẫn, không lập trường và làm mẹ cùi bắp lắm. ( Cùi đến nỗi k biết cho con bú, bé toàn bú bình thôi..)
nên em rất cần những ý kiến từ các mẹ như những người mẹ, người chị trong gia đình.
Em đang có em bé 6 tuần tuổi trong bụng. Và rất là mệt. Em sinh mổ, bé trong bụng hiện giờ hơi yếu.
Ox em mê bóng đá, thuờng thức khuya xem bóng đá và đi đá bóng. Nên cố gắng lắm cũng chỉ đủ sức khỏe cho việc buôn bán trong gia đình. Em đã nhiều lần khuyên là nếu anh muốn có thêm em bé này thì phải hi sinh bớt những giải trí không cần thiết. để phụ em chăm em bé lớn. Nhưng anh ấy k nghe.
Nói nhẹ nhàng thì anh ấy ừ rồi đâu lại vào đấy. Nói giận hờn thì y như rằng là cãi nhau. Kết quả của cãi nhau là gia đình anh ấy đổ tất cả lỗi lầm về em.
Em từng nghĩ sẽ dành dụm tiền rùi khi bé lớn đủ lớn, em sẽ li thân với anh ấy luôn. Anh ấy không lăng nhăng, nhưng con người anh ấy bất trị quá. không biết lắng nghe và quá ham chơi...
Em thấy bức xúc lắm. Em có để dành ít tiền đủ để lấy bé trong bụng ra. Nhưng em xót quá. tội bé quá. Mà giữ lại thì 9 tháng mang bầu + 2 năm chăm bé..không phải dễ. Nếu k có ox phụ chăm sóc. Nhà chồng khá giả, nhưng không chịu mướn người lắm. Mà bé lớn không chịu cho đi học.
Các chị ơi. giúp em quyết định với. em sẽ đợi các chị trong 5 ngày. để bé lớn quá bỏ k đành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thêm nữa gia đình chồng cũng...
Đừng bỏ con vì bất cứ lí do nào.
Chuyện gia đình chẳng thể ngày một ngày hai mà giải quyết được. Trước mắt,...
Một bà mẹ dẫn đứa con 1 tuổi đến gặp bác sĩ, bà bảo,: Tôi đã có đưa con được 1 tuổi, bây giờ tôi lại...
Nói chung, tại anh, tại ả cả.
Mong e bình tĩnh và vượt qua...
Thằng nào...