Một hôm em mượn account nhắn tin qua mạng của anh, giằn co, giận hờn một hồi anh cũng cho em mượn, rất nhiều tin nhắn nhắn cho một người:”Cái váy đó em mặt có vừa không?”,”Khi nào em lấy chồng?”,”Ngủ ngon em nhé” …….Có điều là anh là người kém giao tiếp với người khác phái, anh nói được những câu trên chứng tỏ là mối quan hệ này không bình thường và bản thân anh chưa bao giờ anh bỏ thời gian mua đồ cho ai hết kể cả em là bạn gái và mẹ anh là người anh hết mực yêu thương. Từ hôm đó, em mới tìm hiểu thì biết họ rất thân nhau ( thân như thế nào thì chỉ hai người đó biết), hầu như Tết nào hay có dịp về quê hai người đó cũng gặp nhau và cách cư xử của anh đối với em cũng thay đổi rất nhiều, em tự trách thầm rằng mình không tốt nên anh thay đổi rồi khi đọc được tin nhắn đó em mới hiểu ra anh thay đổi cũng có lý do khác.
Bỏ qua tất cả, rồi hai đứa cũng cưới nhau, cưới nhau khi mà lòng tin dành cho nhau đã không còn như trước nữa, lúc nào em cũng trấn an mình rằng mình phải sống cho hiện tại và hãy quên quá khứ đi. Một hôm có người gọi điện thoại hỏi mượn phim, em lấy điện thoại lên xem thì là người đó, anh nói với em là có phim đâu mà cho mượn, rồi thôi. Khoảng hai ngày sau, buổi sáng đi làm em thấy anh giấu trong áo mưa có đĩa phim rất mới(em nghĩ là phim này anh đi mua), em hỏi vầy là sao, anh nói là anh cho người đó mượn, e sốc lắm vì anh chưa bao giờ bỏ thời gian làm những chuyện như vậy, rồi cũng thôi.
Thứ bảy tuần này, có một số điện thoại lạ nhá máy cho anh, anh nói anh không quen số này và tức tốc anh gọi lại mà trước đây đã có lần anh lớn tiếng với em là anh ghét nhất đứa nào nhá máy cho người khác gọi lại, gọi xong em hỏi ai vậy, anh nói là người đó nhờ anh tìm nhà dùm, cũng nói qua nói lại vài tiếng thì em đi ra trước nhà khi quay vô em thấy điện thoại của anh xóa hết số gọi đến, em xem thì anh có lưu lại số người đó nhưng linh cảm là không phải số này, em mới hỏi anh thì anh tỏ ra giận dữ với em và đập điện thoại, e lấy cái sim của anh đi ra ngoài, từ sim đó em check được chi tiết cước thì em thấy có một số rất giống với số điện thoại của người đó mà anh đã lưu chỉ có điều là sai một số trong mười số, em về nhà hỏi anh có phải số mà em kiểm tra là số người đó không, anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời phải, em điện thoại cho người đó hỏi:”Thực sự thì mối quan hệ giữa em và chồng chị như thế nào?”. Người đó trả lời:”Chỉ là bạn bè, đôi lúc em thấy chồng chị chán nản chị nên em khuyên chồng chị là thôi nhịn chị đi, chứ chồng chị có tình cảm với em không thì chị hỏi chồng chị?”. Tới đây em chẳng biết nói gì nữa, em không muốn nói chuyện với chồng em nữa, trong đầu em lúc này suy nghĩ là chồng em có tình cảm với người đó hay là em quá nhạy cảm trong chuyện này, các mẹ cho em ý kiến với em thật sự rất rối. Cảm ơn các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ coffee đừng buồn em, nếu ai ở tâm trạng như em sẽ hiểu em như thế nào.
- Vợ: Nếu sự thật được phơi bày...
Đôi khi, trong tim con người ta có 1 thứ tình cảm rất đặc biệt dành...
Muốn lấy cái...