Chào các mẹ, các chị.Hiện giờ tâm trạng em rất buồn, em không biết phải làm gì lúc này nữa. Em và người yêu em cùng quê, cùng sống và làm việc trên HN. Chúng em yêu nhau và xác định lấy nhau. Nhưng thời gian này em thấy thái độ của anh ý hơi khác. Em thì nóng tính nên hay nói anh ý rồi xảy ra cãi vã qua lại. Hôm qua bọn em cãi nhau, em có nhắc đến vấn đề cưới xin vì trước tết anh ý còn hồ hởi chuyện này lắm mà đợt này không thấy đả động gì. Em cứ vặn vẹo mãi, lúc đấy anh ý cũng có uống bia say say nên mới nói ra mọi chuyện. Anh ý bảo giờ anh đang rất áp lực nên xin em đừng gây thêm căng thẳng nữa, cả gia đình anh ý đều ngăn cản không cho lấy em, ngay cả bạn bè, người quen anh đều nói về em không ra gì. Em hỏi họ nói em như thế nào thì anh bảo họ không nói. mà thật sự em có vấn đề gì thì em đã không thắc mắc các mẹ ạ. Em thì xinh xắn, học hành xong bây giờ đi làm, dù công việc lương chưa cao vì em mới ra trường. Ở quê thì suốt những năm học cấp 3 em chẳng yêu đương tai tiếng gì. Nên hy vọng các mẹ hiểu được cảm giác của em lúc này. Nghe anh nói em rất sốc, nghe anh kể có những người dù em chả biết họ mà họ cũng ra sức ngăn cản em với ny em. Gia đình em thì bình thường, ko giàu cũng không nghèo, nhưng bố em thì ngày trước có nghiện ngập, giờ đã đi làm xa nên cũng đỡ hơn rất nhiều. Em nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi lý do này khiến họ ngăn cản em. Em có hỏi anh, thì anh bảo anh không quan trọng gia đình em. Nhưng ngược lại giờ anh đang có ý nản các mẹ ạ. Em buồn lắm, chẳng biết phải làm gì lúc này. Hôm qua sau khi cãi nhau sáng nay em chẳng có tâm trí nào dậy đi làm cả. Em không biết có nên tiếp tục và đấu tranh vì tình yêu không hay buông tay? Các mẹ cho em lời khuyên với ạ.