Em chào cả nhà,


Em có câu chuyện muốn mọi người tư vấn vì thật sự em không biết nên làm thế nào mới hợp tình hợp lý.


Vợ chồng em ở cùng bố mẹ chồng và đang nuôi con nhỏ 8 tháng. Tổng thu nhập của bọn e là 10tr (có tháng hơn nhưng cũng chỉ lên tầm 11tr). Bố mẹ chồng e đã về hưu, lương hưu ông bà được gần 10tr. Em ngoài đi làm còn đang học cao học năm cuối. Trước khi sinh con, bọn e góp tiền sinh hoạt 3tr/ tháng, dịp lễ tết sinh nhật đều có quà và đưa bố mẹ thêm tiền. Bây giờ sinh con rồi, bọn e gửi thêm 1tr/ tháng vì bé nhà e người nóng nên ngủ đều phải bật điều hòa. Còn lại tiền sữa, tiền bỉm, hoa quả, quần áo,... của con bọn e tự mua. Ngoài ra trong nhà khi hết thứ gì (mắm, muối, nước giặt, chè,...) mẹ chồng cũng nói em tiện đường đi làm thì mua luôn. Ngoài ra còn mua sữa cho ông bà uống hàng ngày (hơn 600k/ hộp).Cuối tuần cả nhà ăn món gì cải thiện em cũng tự đi chợ mua đồ. Vợ chồng em chỉ ăn 1 bữa tối ở nhà, k dùng internet, k xem tivi và cuối tuần cho con về chơi với ông bà ngoại (từ tối thứ 6 đến chiều chủ nhật).


Mọi chuyện khó xử cách đây 4 tháng, tức là từ khi e đi làm trở lại sau sinh. Bữa cơm tối của gia đình e thường xuyên có 2 món là thịt lợn luộc và rau muống luộc, nếu không cũng là trứng đúc thịt và rau muống luộc. Cứ quanh đi quanh lại như vậy đến cuối tuần hoặc e đi chợ mua món khác hoặc về nhà ngoại thì được ăn món khác. Đã vậy, thịt luộc nhiều khi mỡ nhiều hơn thịt hoặc còn cả lông,nói chung là khá khó ăn. Bọn e đi làm cả ngày, chưa kể những hôm e đi học thì 8.30 mới về đến nhà. Em thú thật, e là người dễ ăn nhưng cũng thể nuốt nổi. Khi chồng e thắc mắc: mai mẹ đổi món mới được không ạ, ăn mãi thịt hơi ngấy, thì mẹ chồng em nói không ăn thịt thì ăn gì, hoặc thích ăn cái khác thì mày tự mua mà nấu.Em cũng nghĩ hay mình tự đi chợ nhưng khó quá vì sáng 6.30 e đã phải ra khỏi nhà để đi làm, chiều về sớm cũng phải 5.30 rồi,( mà bố mẹ chồng e k ăn muộn được cứ 6.30 là ăn tối rồi, bọn e về sau thì ăn sau) nên khả năng e đi chợ và nấu cơm hơi khó.


Đó là việc chi tiêu ăn uống,lại nói đến việc nhà. Biết bố mẹ ở nhà trông cháu cả ngày vất vả nên e cũng cố gắng làm việc nhà. Tất nhiên vì thời gian ở nhà k nhiều nên e chỉ giặt quần áo, rửa bát và dọn dẹp. Ngày k đi học thì k sao nhưng hôm nào đi học về muộn thì 1 buổi tối của e như sau: tắm nhanh, ăn vội, ngâm quần áo cả nhà, cho con ăn sữa, giặt quần áo, xay thức ăn cho con. Tóm lại là kết thúc vào lúc 11 giờ. Nhiều hôm con quấy đêm lại dậy vài lần nữa thành ra e chỉ ngủ được vài tiếng. Quần áo thì giặt bằng tay nên cũng khá lâu và mệt (mẹ chồng e không cho giặt máy vì sợ tốn nước tốn điện).Nói chung sau 1 ngày, người e rã rời hết. Chồng e không giúp được nhiều vì có hôm đi làm đến 11 giờ mới về, bình thường thì trông con để e làm việc nhà.Những lúc cần học thi hay như bây giờ e đang làm luận văn, e rất mệt mỏi, nhiều đêm thức trắng luôn.


Còn về bố mẹ chồng e thì e xin nói qua thế này: bố chồng e tốt tính nhưng chịu nhịn nên k mấy khi nói lại vợ và tất nhiên việc trong nhà cũng chỉ giúp e trông cháu ban ngày được thôi. Mẹ chồng e thì nổi tiếng là người đồng bóng và theo như chính bố chồng tâm sự với e là "sĩ diện hão, ngoa ngoắt lại vụng" (mà cái này cả khu đều biết). E biết tính và cũng cố gắng chịu nhịn để gia đình êm ấm nhưng không tránh khỏi những lúc ức phát khóc. Nhiều đêm, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì chẳng biết làm sao. Em là con một, gia đình k quá giàu nhưng cũng có của ăn của để. Chồng e là con trai một, trên còn chị gái đã lấy chồng, gia đình cũng tương đương gia đình e. Hai gia đình đều có nhà cửa, lại trọng thể diện nên trừ khi tự mua được nhà riêng, nếu k sẽ k được cho ở riêng. Quan trọng hơn là con e còn nhỏ quá ra ở riêng k ai trông cho đi làm (bố mẹ đẻ còn đi làm, bố mẹ chồng tuyên bố ở riêng thì k trông con cho).


Nhưng thực sự, nhiều việc dồn lại e stress lắm. Bọn e đã tìm nhà thuê, đồ đạc thì từ ngày cưới bọn e mua sắm đầy đủ từ gạt tàn thuốc lá đến cái điều hòa trong phòng. Nhưng cứ nghĩ đến con, e lại chẳng biết làm sao? Khả năng nói chuyện để mẹ chồng e thay đổi là k thể vì ngay cả bố chồng e cũng k thể nói lại được. Đợi đến lúc con đi nhà trẻ thì cũng 2 năm nữa. E k biết nên làm thế nào để cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn?


Em mong các chị cho e lời khuyên. Em nói hơi dài, mong các chị thông cảm!Em cảm ơn trước ạ!