Anh à. Gần đây e thấy buồn và chán cho chính bản thân mình quá. Bao nhiêu năm e com cóp, dành dụm dè xẻn cho anh và các con để giờ đây e nhận được câu nói của anh như vậy đấy.
Từ khi chưa lấy nhau, e đã cố gắng để ko làm anh phải suy nghĩ gì về vấn đề tài chính của 2 đứa. Anh thiếu thốn e cũng chia sẻ từng đồng lẻ với anh.
Đến lúc lấy nhau, 2 vc cũng chỉ có 2 bàn tay trắng, BM anh chẳng giúp gì (mặc dù e biết OB có khả năng giúp) nhưng ko. Đến lúc mình có đứa con đầu lòng thì mẹ anh lên trông con cho VC mình đc gần 1 năm, nhưng cũng là lúc e khổ cực nhất. Mẹ anh để ý e từng li từng tí 1, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc to tát nhất để về quê bêu rếu e với họ hàng làng xóm.mà toàn những việc ko có thực. Cũng may, về sau anh đã hiểu và cũng thông cảm cho e.
Đến việc chúng mình mua đất làm nhà, BM anh ko thèm hỏi han gì, ko thèm tham gia xem chúng mình làm thế nào, có bao nhiêu tiền, làm hết bao nhiêu. A có nhớ ko? khi mình mua đất, trong túi vc mình ko hề có đc 1 xu nào cả, đến lúc làm nhà cũng vậy, cũng may là OB ngoại thương nên bảo là cho vay hết. Nói là cho vay nhưng ko biết đến bao giờ VC mình mới trả đc OB đây.OB nội cũng biết điều đó và cảm thấy đó là điều hiển nhiên mà OB ngoại phải làm nên k thêm nếm cho mình 1 đồng nào cả lại còn hỏi vay tiền để chi tiêu vào mục đích riêng mà ko cần thiết. Lúc đó e đã ko đồng ý và đến giờ e vẫn thấy e làm như vậy là đúng. Trong lúc mình túng thiếu, ko thấy ai hỏi han mình và con mình cả kể cả BM anh và các e anh. Có khi cả năm cũng ko thèm lên thăm cháu lấy 1 lần. E nhớ rõ lắm.
Rồi đến lúc VC mình sinh con thứ 2 OB cũng ko giúp gì mình cả trong khi luôn luôn đòi hỏi vc mình phải lo cái này cái kia. Công to việc lớn gì cũng đến lượt mình. Từ việc lo việc cho e đến lo ốm đau cho OB, lo tiền cho bà tiêu.... mà kể như các e anh ngoan ngoãn, tu chí làm ăn thì e cũng cam, đằng này làm đc 1 đồng, phá đến 10 đồng. Bởi vậy nên gần 10 năm đi làm rồi mà giờ vẫn chưa có nổi 1 hào trong tay. Rồi cứ chơi bời nợ nần lại tìm đến ac.
E đã chán nên đến đỉnh điểm rồi, nhưng ko nói lại đc với anh, anh lúc nào cũng bảo a lo cho BM rồi lo cho các e a chứ có lo cho người ngoài đâu mà e sợ.
Ừ thì a lo cho các e anh, BM a.
Hôm qua e a lại bảo lo cho nó 1 số tiền lớn để nó còn cưới. ôi,BM anh đâu, nó đi làm lương cũng bằng lương của a, lại k phải lo gì cho ai cả mà còn ko có tiền thì vc mình lấy tiền ở đâu ra. E ko đồng ý, và thế là 2 vc đã lời qua tiêngs lại và anh bảo e quá thực dụng?
Vâng chắc có lẽ e thực dụng thật a ạ, nhưng a thử nghĩ xem, với số tiền 5.5 tr/tháng cho 4 nguời + tiền cho M anh nữa thì a có thể k thực dụng đc k?
E buồn và ko muốn nghĩ nữa, nhưng e cũng ko muốn con e phải nhịn đói để cho chú nó đua đòi theo ng khac đc, a nghĩ về e thế nào cũng đc.e chán rồi.