Em đã đọc trên forum này rất nhiều bài về ngoại tình, nhưng em cũng không ngờ có ngày em lên đây hỏi cùng câu hỏi: Có phải chồng em có bồ hay em quá đa nghi?
Trước đây em tuyệt đối tin tưởng chồng em lắm, nhưng chồng em có quá nhiều biểu hiện kì lạ.
Đầu tiên là tuần nào cũng đi chơi 1 ngày, thừong tới 2,3h sáng mới về. Lúc thì là tiệc tăng chức của ai đó, lúc thì chia tay ai đó nghĩ làm, đủ lý do. Có hôm thì đi uống cafe lúc 2h sáng tới 4h (nơi em ở có cafe 24 h). Em thì đang bận con nhỏ, nên có khi cũng bực mình , cũng gặng hỏi: "anh đi với con nào chứ ai uống cafe 2h đêm. " Chồng em thì nói em đa nghi, rồi có hôm cãi nhau ảnh còn nói "đa nghi vậy là không tin tưởng, mà nói anh có bồ chẳng khác nào sỉ nhục anh làm chuyện bậy bạ trong khi người ta không hề làm".
Mà lúc đó là em chỉ gây để ảnh về nhà sớm thôi, chứ thực lòng em tin chồng em lắm, không có ghen thiêt. Nghe ảnh nói sao thì tin vậy thôi.
Tuần này ảnh lại đi. Con em đang ốm em ở nhà trông. Ảnh nói đi ăn tối với đồng nghiệp mà từ 6h tối đến 2h khuya chưa về. Em gọi không ai nhấc máy. Lát sau ảnh mới gọi lại nói là "đang xỉn, không lái xe về được, ngồi chờ tỉnh rượu rồi về (chồng em lái xe hơi)". Em trông con tời 5h , ảnh vẫn chưa về. Gọi hoài không ai bắt máy, em mới hỏi 1 người bạn (không phải đồng nghiệp) của ảnh. Thì người bạn đó nói "ủa, ảnh mới rủ em đi cafe hồi 2h mà, mà em hông đi".
Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, ảnh đi với ai làm gì từ 6h. nếu đi với đồng nghiệp, nếu xỉn sao lại rủ anh kia đi cafe. Một lát sau chồng em gọi lại nói là xỉn quá, bạn chở về nhà bạn ngủ, sáng mai bạn chở đi lấy xe. Em mới nói "xạo vừa thôi, đi với đồng nghiệp rủ anh XYZ đi cafe làm gì?" Chồng em còn lấp liếm "rủ hồi nào?" . Em mới nói "anh XYZ mới nói em kìa". Ảnh nói lại " à không đi ăn tối mà đi bar, nên trong lúc chờ đồng nghiệp, rủ nó ra cafe. " Em xùng lên nói là " anh nói dối em nhiều quá, lúc thì đi ăn tối, lúc không ăn tối chỉ đi bar, say thì không biết bắt taxi về à". Rồi em cúp máy.
Laptop chồng em có cài password, em chẳng vô bao giờ. Nhiều khi em cũng đùa là "có gì mà dấu kĩ vậy", rồi thôi chứ em cũng tôn trọng, chẳng thèm đòi pwd làm gì.
Nhưg hôm nay đi overnight thề này trong khi con ốm vơ ốm thì em không chịu nổi nữa rồi. Em rất buồn nhưng không biết làm sao. Em biết ít nhiều ảnh có nói dối. Còn ảnh có bồ bịch không thì em không dám khẳng định. Em biết giờ có bắt ảnh nói thật ảnh cũng không nói, hoặc tìm lý do lấp liếm thôi. Nên tra hỏi cũng vô ích.
Nhưng em rất buồn vì chồng em nói dối em, và lại đi chơi khi con ốm vợ ốm.
Theo các anh chị, em nên làm sao đây? Em rất muốn làm ra lẽ, anh có nói dối em gì thì fai khai thật ra hết. Nhưng em biết em chẳng có chứng cứ gì hết, ản sẽ không khai thật đâu.