Em xin chào các chị và các mẹ.hiện giờ tâm trạng của em rất căng thẳng và rối bời về cuộc hôn nhân sắp tới. người ta sắp lên xe hoa thì vui mừng, còn e thì lại căng thẳng cùng cực, hay là tâm lý chung của người con gái nào cũng vậy hả các chị.
Chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa là e lên xe hoa về nhà chồng rồi, nhưng trong đầu e lúc nào cũng nghĩ đến việc hủy đám cưới, hay bỏ trốn....vì thực sự ra e ko tự tin lắm về người chồng sắp tới của e. tụi e thì quen nhau từ hồi năm ngoái, khoảng đc 6 tháng thì tụi e trục trặc và tạm xa nhau. ảnh là người rất ham chơi (ảnh sn 82),vì nhà có điều kiện,ảnh cũng cố gắng đi làm nhưng ko đủ xài. trong thời gian quen nhau thì ảnh rất vô tâm, chỉ lo đi chơi game mà ko quan tâm e gì hết. nhiều khi e rất suy nghĩ và chán chường,muốn bỏ quách cho xog. ảnh cũng nói tính anh vô tâm lắm, em thì lỡ cho anh ấy rồi, nên ko đành lòng dứt ra đc, cố gắng quan tâm a ấy để anh ấy thay đổi, nhưng đâu cũng vào đấy, gia đình anh ấy thì cứ muốn 2 đứa cưới để ổn định và thay đổi a ấy. nhưng chưa kịp làm đám cưới thì anh ấy bỗng dưng im lặng,ko liên lạc gì với em nữa, e cũng hiểu a ấy muốn j, và cũng biết trước đc điều này nên cũng chấp nhận rời xa nhau. trong thời gian xa nhau, anh cũng có quen 1 vài người nhưng cũng ko đến đâu cả, chủ yếu là gđ a ấy ko chấp nhận, còn e thì e cũng cố gắng tìm hiểu 1 vài người, nhưng cũng chẳng thấy ai thật lòng cả.trong thâm tâm e vẫn muốn quay lại với anh ấy vì tình cảm vẫn còn.
thời gian xa nhau cũng khoảng 6 tháng, rồi sau đó a bỗng quay lại hỏi han và quan tâm e, ngỏ ý muốn quay lại, đến giờ thì a ấy lại muốn cưới. em chỉ nói là cần thêm thời gian sngi,a ấy cũng đồng ý, nhưng gđ a ấy lại ko muốn như vậy, vì sợ để lâu 2 đứa lại trục trặc giống lần trước, ko đến đc với nhau, nên gđ a ấy tự đi xem ngày và mua trang sức hết cho 2 đứa luôn mà ko cần hỏi ý kiến e với gđ e gì cả.
về phần a ấy thì giờ cũng đã bỏ game với về làm cho gđ nữa, và ảnh hứa là bỏ hết và chỉ hướng về e thôi. E thì còn tc, và mủi lòng nên cũng xuôi xuôi, nhưng gđ a ấy muốn cưới ngay tháng sau, nên e trở tay ko kịp, và còn sngi rất nhiều về con người a ấy. a ấy nói sẽ thay đổi nhưng e chưa thấy a thay đổi j cả, quan tâm thì hời hợt, lười biếng nữa, hay cáu gắt và khó chịu. chỉ có cái việc đi chơi mà cũng ko chịu xuống nhà chở e đi,mặc dù cách nhau có 7km. thấy ng ta có người yêu đưa đón mà e chán nản với a ấy, toàn để e tự đi tự về, nói ra thì a ấy khó chịu, kêu phiền.
gđ a ấy thì thương e, muốn ảnh cưới e về, nhưng thấy thái độ và tình cảm của a ấy như vậy e chán quá, bây giờ thì nhà a ấy qua làm đám nói rồi, cũng đặt nhà hàng, đặt thiệp rồi, tụi e cũng chụp hình cưới rồi, nhưng chưa đk kết hôn thôi.
e chán toàn tập các c ah, bây h e có còn đường nào rút đc ko, chứ cả cuộc đời còn lại phải sống nhạt nhẽo như vậy thì e biết phải làm thế nào.ngày nào e cũng khóc, cũng sngi,mât ngủ nữa, ko muốn ăn uống hay làm j cả, các c có thể cho e lời khuyên phải làm thế nào đc ko, e xin chân thành cảm ơn ạ.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lý do chị hủy hôn:
1. Trước 10 ngày...
Em hãy tâm sự...
em thì trước h tìm hiểu mấy người nhưng ko có ai có tc thực...
bây giờ có rất nhiều vấn đề để đặt ra. e ko biết làm sao nữa. thực sự e rất muốn hủy đám cưới,...