Xin chào các anh chị diễn đàn webetretho! Năm nay em 22 tuổi, số tuổi cũng không phải quá nhỏ cũng không phải quá lớn. Dạo này trong đầu em, luôn luôn nghĩ tới một cảnh tượng đó là em mong muốn được trở thành ''sing mom - mẹ đơn thân''. Khi nói ra điều này, mọi người có thể cho em là điên cũng được, dở cũng được em chấp nhận. Không phải vì em quá xấu, cũng không phải em không có ai theo đuổi mà vì em rất sợ đối mặt với một cuộc sống hôn nhân luôn có cãi vã, ông ăn chả bà ăn nem, vợ chồng sống không hạnh phúc nếu có sống cũng chỉ sống vì con hay chồng thường xuyên đánh vợ...vv. Em đã từng chứng kiến những đôi vợ chồng lấy nhau xong cuộc sống không còn màu hồng nữa mà là nước mắt thì đúng hơn nên em rất sợ. Em có đủ khả năng để tự kiếm tiền nuôi bản thân em, em tự độc lập được, sao em phải lấy chồng? Để làm khổ bản thân em!


Có những ngày đi làm về mệt mỏi, em mải mê đi làm kiếm tiền để tự có thể sống độc lập nên em phải trải qua cảm giác đó là lúc mình rảnh thì mọi người xung quanh chẳng ai rảnh. Em mong muốn đến năm 30 tuổi khi kinh tế vững vàng một chút em sẽ đi xin 1 đứa con hoặc đi thu tinh xin lấy một đứa con.