Em là thành viên trung thành của Web này, bằng chứng là từ khi biết Web này, ngày nào em cũng mở và đọc suốt ngày trừ lúc làm việc. Em chia sẻ tâm sự buồn vui của mọi người trong cuộc sống gia đình trên đây và đôi lúc đọc những dòng tâm sự quá thật ấy, em lại sợ.
Em năm nay 24 tuổi, quen người hơn em 12 tuổi, Em người gốc Quảng, bạn em người Thanh Hóa, là kĩ thuật in của Công ty cổ phần. Mối quan hệ của em bị gia đình tất nhiên là phản đối kịch liệt vì lí do anh lớn hơn nhiều tuổi, công việc thì không có khả năng thăng tiến gì cả, lương hai người cộng lại chỉ 11-12 triệu nên trong lòng đôi lúc cũng có những xáo trộn. Nhiều khi ngồi ngẫm lại, em không biết mình có sai không khi chọn anh nên hôm nay em quyết định lên đây để mong nhận lời khuyên từ các me,các chị và các bạn.
Mối quan hệ của em và bạn em bây giờ tạm thời tốt, bọn em đã sống như vợ chồng với nhau, ắt hẳn có lẽ mọi người sẽ nói em liều khi biết trước gia đình em không bao giờ chấp nhận một cái đám cưới của anh và em nhưng vẫn gật đầu sống thử trước hôn nhân, em chấp nhận sống thử vì em chẳng thà mất một hai năm còn hơn phải nuốt nước mắt chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cả đời
Em không biết có mẹ nào có chồng lớn tuổi từ 10 tuổi trở lên không ạ?cảm giác của các mẹ trong cuộc sống gia đình sao ạ?có bất kì khoảng cách nào về suy nghĩ lối sống không?Hiện tại em và anh ấy không có khác biệt về cách suy nghĩ, giống nhau tới nỗi thấy gái đẹp là em chọc trước rồi tới anh, anh nhìn người đẹp em thấy quá bình thường chứ không thấy ghen tức gì cả, không bao giờ có cải vã nhau, nếu có câu gì đó anh làm em không vừa ý, em chỉ làm mặt phụng phịu nhìn anh, chuyển qua chuyện khác, đợi lúc nào đó em mới nói.Anh cũng vậy,em mà nổi nóng thì anh im lặng cười cười rồi đợi lúc khác nói với vẻ như đang đùa thôi,hai người không bao giờ giận nhau quá 30 phút. Có lẽ anh lớn tuổi nên suy nghĩ có phần chín chắn và sâu sắc hơn em, từ khi quen anh, tình khí của em cũng dịu bớt, ít cãi bướng hơn,biết nhịn và biết lắng nghe.
Anh chia sẽ với em tất cả mọi chuyện về công việc,cuộc sống của anh.Dù em và anh chưa chính thức cưới nhau nhưng anh có chuyện gì cũng hỏi ý kiến em, ngay chuyện anh mua đất làm nhà cũng vậy. Tiền bạc thì anh đưa thẻ ATM cho em rút tiền, em có quyền quản lí lương của anh. Tính em chỉ cần lướt qua là nhớ anh đã tiêu cái gì,còn bao nhiêu tiền nên anh hay chọc là sợ vợ quá đi. Em thấy trong cách tiêu tiền, em và anh có phần hao hao rất giống nhau,không bao giờ mâu thuẫn trong chi tiêu. Hai người luôn vạch kế hoạch chi tiêu chứ không phải muốn mua gì là mua, hiện tại cuộc sống chỉ tạm đủ thôi
Hai người em của anh rất thân thiện với em, em thường xuyên qua đó nấu ăn, dọn dẹp cùng em dâu và em trai anh. Bố mẹ anh hiện vẫn đang ở Thanh Hóa, chưa có gặp hay nói chuyện với em lần nào, chỉ xem hình và nghe anh với em anh kể vể em thôi. Mẹ anh, em nghĩ chắc tình hơi có phần giống em về chuyện thẳng tính, tính toán và lo xa, còn ba anh thì dễ tính hơn. Em không biết em có nên gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh không nữa,tính em vốn nhút nhát,giao tiếp rất tệ, em chưa gặp mặt nên chắc gọi điện thoại em cũng chỉ biết hỏi thăm qua quýt thôi chứ không biết nói gì.
Em biết ba mẹ anh không phản đối mối quan hệ này và rất mong anh lấy vợ,nhưng em bảo anh chờ hai hay ba năm nữa. Mẹ anh còn bảo anh mua nhẫn cặp để em yên tâm, có vẻ bác cũng không phàn nàn về em. Một mặt vì giờ cưới hay không cũng chỉ là hình thức, mặt khác em muốn xoa dịu gia đình em, làm một chút gì đó cho ba mẹ trước khi em nhận cái án tử từ gia đình và công việc bây giờ thu nhập chỉ gần được năm triệu,em muốn ổn định trước khi chính thức bước vào hôn nhân. Em lại còn trẻ, nên nhiều quyết định còn non nớt, nhiều lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, em sợ bây giờ anh tốt với mình vì em và anh còn mới mẻ, vài bữa em từ bỏ gia đình mà theo anh, không biết anh còn tốt với em như bây giờ không nữa.
Anh rất chiều chuộng em, chuyện gì mà anh làm được cho em,anh cũng cố gắng làm vì em mà muốn anh làm cái gì là phụng phịu thôi chứ không tỏ vẻ bắt ép. Chắc anh sợ em giận, khi em giận anh hay lẽo đẽo theo sau, mặt rất là tội nghiệp, Nếu anh không thích làm chuyện đó, anh cũng làm cho em vừa lòng rồi nói nhỏ với em lý do anh không thích, lúc đó em tự động thôi không ép anh nữa. Công ty em ai cũng nói anh có “hiếu” với em vì anh lúc nào chở em tới Công ty rồi dặn dò đủ thứ, cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm cho em khi chở em về, tới ngõ nhà em thì dặn dò em ngủ sớm, nhắn tin cho anh trước khi ngủ rồi đứng chờ tới khi em vào nhà mới quay xe đi
Anh hình như cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là tối thứ bảy anh hay coi bóng đá tới 12 giờ mới đi ngủ, sáng hôm sau thì dậy rất muộn, thường là 10h sáng. Anh ngủ rất say, em mà có khó chịu trở qua trở lại thì anh cũng không hể hay biết. Em có muốn dỗi thì dỗi ban ngày chứ ban đêm thì tự hạ sốt, vì lí do em dỗi toàn là vì anh không ôm em khi ngủ chỉ hôn chúc vợ ngủ ngon thôi (biết là vô lí nhưng vẫn dỗi).Lúc đầu thấy anh vậy, mình cứ dỗi suốt, sáng ra dậy thật sớm, ra ban công nhìn mặt trời, rồi di ra đi vào cho đỡ tức, khi nào anh dậy thì làm mặt nghiêm nghị cho anh sợ chơi. Anh ỉ ôi xin lỗi dù lúc đó mặt còn ngái ngủ và ngu ngu rất buồn cười. Lâu rồi, quen, đi ngủ thì vào phòng, không mắc màn, không đắp mền vì biết chút có người lên mắc màn rồi đắp mền cho. Không thèm dỗi khi ngủ vì dỗi chỉ hại thân vì mất ngủ. Cái tính này không biết sau này khi bước vào hôn nhân rồi có khi nào cãi nhau vì hai đứa buồn ngủ mà không lo cho con không nữa.
Tính ra tới giờ em quen anh chỉ có 6 tháng, chặng đường phía trước còn rất dài, bọn em từ từ khắc phục những bất đồng riêng nên hầu như ai nhìn vào cũng thấy anh và em rất hạnh phúc,không có gì đáng phàn nàn.Em nấu ăn thì anh phải vào lặt rau, thái thịt, lau nhà. Đồ của em để ở nhà anh thì tự anh giặt lấy, em ít khi phải nhờ vả anh. Lúc đầu em cũng hay ghen, thấy trong điện thoại anh có hình của mấy cô trẻ đẹp , anh tải về miễn phí là em nổi nóng làm ầm lên, nhưng giờ thấy chẳng quan tâm nữa. Chuyện quá khứ của anh, anh kể rõ ràng, bây giờ em thường xuyên đọc mấy cái tin nhắn đó, có khi còn trả lời thay anh nên em không còn ghen vu vơ nữa(Có lúc mình cầm nguyên ly rượu uống sạch trước mặt anh vì ghen, anh sợ quá, rút thẻ nhớ ra luôn). Hình như cái gì bây giờ cũng quen rồi nên em không biết vài bữa anh có phát sinh tật xấu gì không? Giờ thì không rượu chè, bài bạc, hút thuốc, gái gú, hiền tới nổi ngay cái vụ sex, em cũng toàn chủ động trước(không phải yếu sinh lí). Hôm nào em muốn, anh cũng đáp ứng tất, có khi chủ động nhưng nhẹ nhàng lắm(Em từng nghĩ anh này trục trặc nên đã vẽ đường cho hươu chạy), Chuyện ấy anh làm em thỏa mãn nhưng anh lại quá chỉnh chu.
Em chưa bước vào hôn nhân nên chưa hiểu gánh nặng hôn nhân lắm,chỉ hi vọng học hỏi được kinh nghiệm của mấy mẹ trên Web, không biết em có sai khi chọn anh và sống hết mình vì anh không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uhm, mình không...