EM cần gấp lời khuyên sáng suốt của các mẹ - người ngoài cuộc !
Em hiện đang rất bối rối, em không biết em phải làm gì nữa, em mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ!
Đầu tiên em xin kể về nhà em chút cho các mẹ dễ hình dung ạ.
Em lấy chồng được 5 năm, có 1 bé trai được 2 tuổi rồi. 2 vc thuê nhà trên HN, cuộc sống cũng chật vật với đồng lương eo hẹp (em 3 tr, chồng 4,5 tr - chưa kể chồng lúc có việc lúc thất nghiệp). Em phải nói thế để các mẹ hiểu là cs khó khăn như nào ạ, dưng mà chồng e làm bên quảng cáo,tổ chức sự kiện nên việc tiếp xúc với chân dài, xinh xắn, trẻ măng là thường xuyên, chồng em thì nổi tiếng sát gái, đa tình và đẹp trai từ ngày xưa ạ, ngược lại em cũng nổi tiếng về ...xấu ạ . Ngày xưa công việc chồng cũng hay tâm sự với vợ nhưng sau này ko nói nửa lời, kể cả chỗ làm ở đâu với lí do em hãm chồng nhưng em thấy toàn do tự bản thân chồng em nên mới bị vậy - đấu tranh mãi thì chồng cũng chỉ nói tí tẹo theo kiểu vợ ko biết gì về chồng cũng vô lý nên nói thôi.Từ ngày em có bầu nếu thất nghiệp thì thôi, chứ đi làm là chồng đi đến đêm mới về, có khi đi qua đêm.Em có nhiều lần hỏi, thăm dò qua 1 số nguồn tin thì biết có lần chồng em chơi điện tử qua đêm, thường ngồi chơi điện tử đến khuya, có đi uồng nước, đi nhậu với bạn bè. Em cũng an tâm phần nào, nhưng em đấu tranh đủ cách mà chồng em vẫn đi như thế, hầu như toàn nói dối linh tinh ạ, em cũng chán và buồn nhưng thấy chồng vẫn yêu chiều con, nhà có việc vẫn lăn ra lo lắng này nọ nên em cũng mặc kệ, coi như bthg.
Đợt này sếp của chồng bức xúc vì chồng làm ăn không chuyên tâm nên đã gọi điện hỏi em (chồng e đi làm chỗ mới đc 5 tháng ), em cũng nhân tiện hỏi lại mới biết chồng nói dối như cuội ở chỗ làm, toàn kêu về giúp vợ con, rồi đi việc này nọ cho vợ nhưng thực tế đi đâu ấy, tan làm lúc 5h30 nhưng toàn về sấp sỉ 8h (đấy là em toàn gọi điện lúc 7h kém hỏi anh về chưa - trả lời đang trên đg về mà chẳng thấy còi xe ầm ĩ, yên tĩnh lạ thường) hoặc về muộn hơn. Em đã cãi nhau với chồng nhưng vẫn ko dám nói là đã hỏi qua sếp của chồng về công việc, yêu cầu chồng đi làm về là về nhà, giúp vợ trông con, nhưng chồng nói lương đưa hết cho vợ rồi (em được cầm hết lương từ 2 tháng nay - do nhà có việc cần tiền ạ) nên phải đi quan hệ kiếm tiền đổ xăng chi tiêu, rằng sẽ ko nói là làm gì cho em biết. Em làm găng nói vậy sống li thân mà chồng okie luôn. Rồi em cũng vừa làm lành với chồng hôm qua, vừa cho con đi chơi này nọ xong.
Nhưng đến hôm nay thật em thấy em ngu quá. Từ chiều điện thoại của chồng ò e í, đến giờ vẫn chưa về, lúc tối có 1 số lạ gọi đến cho e, nói giọng con gái rất trẻ, có phần điệu đà kêu cho em gặp anh xã em, em ngạc nhiên tưởng nhầm số còn hỏi lại gọi tìm ai ạ, bên kia vẫn õng ẹo nói cho em gặp anh xã em, rồi có tiếng cười xung quanh và tắt máy. Em gọi lai thì máy bận, gọi lần 2 bắt máy nhưng lại hát theo kiểu nhạc chờ, em ko nhớ rõ lắm đại ý chuyện tình chúng ta buồn, vì chúng ta chia đôi gì đấy, ồn ào lào xào rồi tắt máy. Em bực quá gọi lần nữa thì tắt máy. Em truy được số này đang ở GL, ngừoi đăng ký cũng ở GL, hết! Em chẳng biết làm gì nữa, thật lúc nãy em cũng khóc 1 trận đã đời rồi nhưng em bất lực, chẳng biết làm gì cả.
Sáng nay chồng về lúc 8h, đưa xe cho em đi làm rồi ôm máy tính, sắp đến giờ em về trưa thì lên giường nằm, em về là đi làm luôn ko nói nửa lời.
Cảm giác đau trong tim chắc nó xảy ra nhiều quá nên em chẳng thấy đau nữa, nhưng chẳng lẽ em cứ để như này. Em không cam tâm làm ngừoi vợ ngoan ngoãn ở nhà chăm lo đủ việc để chồng gái gú như vậy.Nhưng em cũng không có bằng chứng để buộc tội chồng, em thấy mình bất lực, em thấy mình u mê không biết phải làm gì,xử lý ntn. Tối nay em định hỏi lý do đi qua đêmnhưngko động gì đến việc có người gọi điện. Các mẹ giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P/s: em và chồng lấy nhau bị phản đối dữ dội từ 2 bên, cả nhà em đến giờ vẫn đánh giá chồng em kém, ko có gì cả về tài và con người, đã có lúc thốt lên " chẳng lẽ tao lại khuyên mày bỏ chồng ". Em vừa đấu tranh vs gd để bênh chồng , vừa thu vén giật gấu vá vai lo cho gd, giờ chồng càng ngày càng đổ đốn ra thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1