Em buồn quá mọi ng ạ.type những dòng này mà nước mắt em lã chã rơi.Trưa nay bố mẹ em cãi nhau.vẫn là cái chủ đề xoay quanh chuyện tiền bạc.Nhà em ở quê,e vẫn là sv trên HN.Bố mẹ đều là công chức nhà nước.dưới e vẫn còn e gái nhỏ.Chuyện sẽ ko có j nếu như nhà e mở quán bán quần áo đc 2 năm rồi.Trước kia làm ăn đc thì mẹ e ko tích cóp trả nợ lại lấy tiền lãi có dc đi mua sắm mọi thứ rất sang trọng trog nhà.mua xe..v..v...(mặc dù ko cần thiết) tiền để lấy hàng thì đi vay lãi để lấy.em tuy học trên HN nhưng đã đi gia sư kiếm tiền nên tháng nào nhiều nhất cũng chỉ lấy của mẹ 2tr.em chi tiêu tằn tiện.bây giờ bố em mới biết là mẹ đi vay rất nhiều chỗ (ko nói với bố).bố em nghi cho mẹ vay cho nhà ngoại nhưng mẹ em lại nói ko phải.vay để lấy hàng.rồi vợ chồng nghi ngờ nhau rồi cãi nhau,đánh chửi nhau.bố em lại còn đc cái tính muốn thể hiện nên mẹ vác bao nhiêu thứ về nhà : xe đẹp,tủ đẹp,giường chiếu xịn..v..v..thì cứ tưởng nhà làm ăn đag phát nên đó là chuyện nhỏ.bố em ko quản lí tiền.bố e là bộ đội nên nhìn chung mỗi tháng đưa cho mẹ 9tr.nhưng mẹ lại ko thấy thỏa mãn số tiền đó và luôn kêu ca bao nhiêu thứ chi tiêu.lại còn cả tiền mua thuốc cho ông nội và biếu ông bà nội nữa vì giờ ob ko có lươg và đều già lắm rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1