Thật sự emdda buồn chuyện này từ rất lâu nhưng k biết chia sẻ cùng ai,vô tinh biết đc diễn đàn này và thấy có chỗ để mình tâm sự mà k phải mắc cỡ.


E năm nay chỉ mới 26t thôi,em có đc bé gái đã 19th,do bị vỡ kế hoach nên đã có thêm bé trai đc 4th. Trong suốt thời gian e mang thai,chồng em và e k gần nhau,e nghĩ chắc vì do mình đang co baby nên oxa k dam....Nhưng giờ con e đã 4th mà oxa e cũng k thèm ngó ngàng j tới e,mặc dù có lúc e đã cố tình(quyến rũ). Nhưng đâu lại vào đó hết,oxa e ngủ vẫn cứ ngủ,e buồn lắm,e đã khóc và anh ấy chỉ biết hỏi e sao vậy? A k biết hay cố tình k biết vậy các mẹ. Có lần e đã hỏi thẳng oxa e,anh noi sợ có baby tiếp nên k dám........Đó chỉ là 1 cái cớ thôi. E phải làm sao đây,k lẽ chồng e chán e.:RollingEy::RollingEy::RollingEy: