Em buồn lắm các chị ơi, chuyện không có gì mà lại có gì?!?!
Em và chồng sống với nhau gần 3 năm rồi, có 1 bé gái, thế mà em nghĩ chuyện dễ dàng nói ra mà ox và nhà chồng lại giấu không cho em biết.
Chuyện là ox em có 1 nốt rồi hơi to dưới cằm, hôm qua đi làm về thi thấy ở cằm bị băng lại, ox nói là đi bị vấp té o nhà, em xót xa lắm vì ox ko ăn cơm đc. Đến chiều đi làm về thì đứa cháu chồng nói là bị té xe( ox nói với cháu như vậy), nhưng nhỏ cháu kể lại là lúc ăn cơm chị chồng và mẹ chồng có nói lỡ lời là đi cắt mục ruồi ( vì em đi làm về trễ nên ko có ăn cơm chung). em vô phòng ngủ của vợ chồng thì thấy biên lai thu tiên tiểu phẩu của bệnh viên da liễu_ vậy là rõ rồi.
Em nghi chuyện nay có gi mà phải giáu em chứ, nếu nói cho em nghe em cũng cảm thấy bình thường thôi, thậm chí em còn ân cần chăm sóc chồng nữa kìa, thế mà chồng và nhà chồng lại giấu em, ở với nhau chừng ấy năm, lại có 1 mặc con mà chuyện đơn giản vậy cũng giấu em thì sau này còn những chuyện quan trọng hơn cũng giấu em luôn đúng không mấy chị?
Em tự hỏi bản thân mình" anh có xem em là vợ anh không mà không cho em biết" " mẹ và chị chồng có xem con la người nhà , là con không mà không cho con biết" " mẹ và chị dẫn chồng mình đi cắt mục ruồi mà giấu không cho mình biết" em buồn lắm chị ạ, em cảm thấy chồng và nhà chông không xem minh la người thân.
Hiện giờ chỉ có em đi làm thôi, chồng em trước đó có đi làm , nhưng thời gian gần đây chồng em nghỉ làm để trông con thay em
Em và chồng trước đó vẫn vui vẻ nếu nói tại ảnh giạn em nên ko nói cho em biết là không đúng, nhưng sau khi biết chồng giấu em chuyện này thì em giận ko nói chuyên với ảnh nữa, em vẫn chưa cho chồng biết là em đã biết chuyện chồng đi cắt mục ruồi, nhưng có lẽ anh ấy biết là em đã biết rồi
Lúc trước nhà chống có kêu cắt mà chồng em không chịu cắt thế mà hôm nay lại chiu đi mà không nói vợ 1 lời nào, còn chuyện này nữa các chị ơi, từ lúc nghĩ làm chồng em để tóc dài luôn, không chiu đi cắt tóc mặc dù em có kêu đi cắt rất nhiều lần, tự nhiên cách đây khoảng 1 tuân em đi làm về thì thấy cắt tóc rồi mà còn cắt kiểu Moden nữa chứ, rồi vài hôm sau lại tháy đi cắt tóc tiếp
Vậy là sao các chị, gọp lại tất cacr nguyên nhân thì có khi nào anh ấy có bồ không chị, phần lớn thời gian anh ấy ở nhà trông con không hà thì đâu có thời gian để đi ra ngoài, quan hệ vợ chồng của tụi em cũng bình thường ko có gạp trục trặc gì hết
Các chị cho em ý kiến về chuyện này, có chị nào cùng cảnh như em không, em buồn buồn sao đó các chị ơi.
Theo các chị thì em có nên nói gi với chông không? và nói thì nói gì? em im lặng tới giờ là hay lắm đó, vì tính cưa em hồi nào giờ giận lên là la làng rồi, vì thấy ox đau ko nói chuyện đc nên em cũng im, em định khi nao hết em nói
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1-Nốt ruồi đó có vấn đề chưa muốn nói ra...
Vợ...
Thứ 2 có thể lúc đó đang đau,hoặc mắc cỡ...
Chắc Ax...