các mẹ chỉ cho em với : hôm nay chồng em bị bắt được 19 ngày rồi và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chồng em em cảm thấy chán nản tất cả buồn vô cùng.Theo dự kiến thì 5 hôm nữa cháu bé của chúng em cũng chào đời tất cả với em giờ vô vọng em.Chồng em nghiện sáng hôm 24/12/2013 chồng em rủ em đi chơi và tặng quà cho em các mẹ có biết chồng em tặng em gì không? "thuốc cắt cơn nghiện" anh bảo anh giờ không biết làm thế nào thương em và con nhiều lắm về nhà bố mẹ chồng em nhìn thấy chân bố chồng em vì nuôi lợn gà mà nứt nẻ hết vợ chồng em thương bố nhiều lắm từ ngày em quen chồng em tới giờ em nhìn thấy chồng em khóc 2 lần 1 lần nhìn thấy bố em như vậy 1 lần là khi vợ chồng em xảy ra xích mích em bỏ đi chơi về thấy chồng em khóc vì sợ em đi không về nữa nhà em và nhà anh ấy cách nhau 50km nhưng anh ấy đã ra tận nhà bố mẹ em để tìm em về không thấy anh ấy nhờ bố em gọi em về bảo nhà có việc để đưa em về.Ngày hôm đó anh ấy cùng bạn bè chơi trong nhà và đã bị bắt em chán nản vô cùng hình như ông trời không thương em nữa vì hôm đó cũng là hôm chồng em quyết tâm bỏ cái thứ chết người đó mua máy móc về để vợ chồng làm ăn vậy mà không ngờ đâu như trời giáng em tuyệt vọng quá. nếu chồng em phải đi 8 năm hay hơn nữa thì em phải làm sao để nuôi con đây???????? tất cả mọi người đều nói em hạnh phúc khi đi đâu cũng được chồng đưa đi đón về.Chỉ khổ 1 cái là chồng em nghiện thôi nhưng thương em lắm em không biết phải làm sao??Trong thời gian này chờ tòa xét xử em cũng chỉ biết hàng tuần nên gửi đồ tiếp tế cho anh ấy mà thôi nhận đựoc đồ chắc cũng biết là em gửi thôi nhưng từ tuần này chắc em không đi được nữa vì xắp sinh rồi bố mẹ em thì già rồi đường xá xa xôi đi sao được mà chồng em sống không cần vật chất anh ấy sống rất tình cảm (2 vợ chồng em thuê nhà ở riêng vì anh ấy sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu kiến em khổ nhà em thuê chỉ có giường nấu bếp củi hàng ngày vợ chồng chỉ có mỳ tôm thôi nhưng thật ấm áp hạnh phúc) em quen cảnh sống có anh ấy ở bên rồi thâth sự là du anh ấy bị bắt tới nay đã 19 hôm nhưng em vẫn không thể quen được.Nhiều lúc nghĩ chấm hết tất cả cho song nhưng nhiều lúc lại nghĩ tạo dựng kinh tế để khi anh ấy về có vốn niếng làm ăn không quay lại con dường kia nữa.Tất cả những gì em tìm hiểu cũng là vì chán nản kinh tế gia đình khó khăn không lo đựoc cho mẹ con em bạn bè rụ rỗ nên chồng em vấp ngã con người trưởng thành chín chắn đã đành nhưng vợ chồng em còn quá trẻ em biết làm sao đây ?????????????? các mẹ cho em lời khuyên được không?