Reng, reng, reng........


NT3: alo


Mình: Em có phải là A đồng nghiệp của chồng chị không?


NT3: vâng ạ


Mình: Chị nhờ em một chuyện được không?


NT3: Vâng, chị cứ nói


Mình: Chị nhờ em đừng nhờ vải gì chồng chị nhé!


NT3: Đương nhiên rồi, em biết chuyện vợ chồng chị


Mình: (Chẳng hiểu em ấy nói chuyện vc là chuyện j) Chị biết mọi chuyện là do chồng chị


NT3: Vâng chị yên tâm, em sẽ không nhờ vả chồng chị chuyện j nữa đâu


Mình: vậy chị yên tâm, chị chào em nhé!


Thật sự mình cũng chẳng biết chồng mình đã ba hoa j với em ý. Nhưng em ấy có biết rằng, tại thời điểm mình gọi điện cho em ấy, con cún nhà mình mới được 3 tháng. Em ấy có biết răng, mình đã lờ mờ đoán ra chuyện chồng mình và em ấy nhưng mình đã nhịn để con mình được ba tháng mình mới tính ko.


Em, người thứ ba ah, chị biết thời điểm em hay hẹn hò với chồng chị cũng là thời điểm em và chồng chan nhau, chỉ khác là hai cách xử lý của chị em mình wa khác nhau. Em chán chồng đã tự đi tâm sự, tìm sự đồng cảm của người khác. Còn chị dù rằng có thất vọng vì chồng nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào trong để chăm con. Em có thử check lại những lời chồng chị nói với em không?Nếu em check lại thì có lẽ chồng chị cũng chưa tốt được 1/2 của chồng em đâu. Em đừng để thoát được mớ bong bòng này, lại rơi vào mớ bòng bong khác nhé. Vì là bố của con chị nên chị cố giữ thôi. Chứ còn chị chưa có con, chị sẵn sàng nhường cho em đấy em ah.


Chuyện cũng đã xảy ra được 8 tháng rồi mà đến giờ sao mình vẫn thấy xót xa thế.


3 năm yêu xa, vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Mình bỏ qua cả những lời khuyên răn của mọi người để đến được với chồng mình. Hi sinh vì chồng, vì con để bây giờ nhận được kết quả này đây. Đau xót quá.


Em ah, trước khi em nghe hai tai, đừng bao giờ nên nói với vợ người ta như vậy nhé!Em chỉ cần hỏi đồng nghiệp của cơ wan em thôi, em cũng sẽ biết chị là người thế nào. Đửng ru ngủ, đừng biện minh cho những việc làm sai trái bằng cách đổ lỗi cho người khác như vậy.


Hi vong, chồng chị và em đã thực sự tách nhau ra. Em nên hiểu, gieo nhân nào, sẽ gặp quả đấy em nhé! Chị ko làm ầm ĩ chuyện em và chồng chị ở cơ quan em và chồng chị vì chị còn một chút lòng tin mong manh ở chồng chị. Hi vọng e và chồng chị đừng làm đứt nốt niềm tin mong manh đó của chị nhé!